Bóng đá Việt lại xuống cấp trong mắt bạn bè nước ngoài

Một lần nữa bóng đá Việt lại được bạn bè nước ngoài chú ý đến. Song, cách họ cảm nhận không khác trước là mấy, đặc biệt sau trận cầu 'điên rồ và lố bịch' giữa TP.HCM và Long An.

Tổng hợp trận 'hài kịch' giữa CLB TP.HCM 5-2 Long An Trọng tài Trọng Thư thổi phạt penalty gây tranh cãi, toàn bộ cầu thủ đội Long An đứng yên không đá, và bình luận viên đã thốt lên "đây chỉ là màn kịch mà thôi".

Tháng 10 năm ngoái, cây viết Thomas Barrett của trang In Bed With Maradona đã tới Việt Nam vài ngày và theo dõi một trận đấu thuộc giải V.League. Sau chuyến đi, Barrett đúc kết được những góc nhìn riêng về bóng đá Việt. Và thật chua xót khi đó chẳng phải chuyện đáng tự hào.

Trong bài viết đăng trên Guardian, phóng viên này mô tả "Giải VĐQG Việt Nam là sân chơi bê bối thứ 3 thế giới, với nhiều vấn nạn, trong đó có cả hối lộ trọng tài, làm mất đi danh tiếng với người hâm mộ". Vài tháng sau, một trong những tiếng xấu của bóng đá Việt tiếp tục thu hút cánh truyền thông nước ngoài.

Độc giả nước ngoài cho rằng hành động của CLB Long An rất đáng trách.

Hãng tin ESPN, báo The Sun, trang Eurosport... đồng loạt đăng tải "trò hề" được CLB Long An thực hiện ở trận gặp TP.HCM. Trên ESPN, cây bút Chris Wright giật tít "Đội Long An diễn vở kịch phản đối trọng tài lạ lùng sau khi bị thổi quả penalty tranh cãi".

Phần còn lại của câu chuyện đều được các trang báo Việt Nam đăng tải từ tối qua. Cũng trên ESPN, nhiều độc giả nước ngoài tham gia vào bình luận vụ việc. Tranh cãi xảy ra về quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư khi thổi phạt đền CLB Long An. Nhưng đi kèm đó là câu nói khiến người hâm mộ (NHM) nhói lòng.

"Các cầu thủ Long An đáng lẽ phản đối trọng tài bằng cách như vậy", một độc giả tên Joe Franklin nói. Trong khi đó, tài khoản Facebook có tên Riz Iz (được xác định từ Singapore) dùng cái kết chân thật hơn cho phần bình luận: "Một trận đấu đáng xấu hổ". Đó chỉ là một trong số nhiều những bình luận nói về 90 phút điên rồ của trận TP.HCM và Long An hôm 19/2.

Trận đấu giữa TP.HCM và Long An bị vỡ vụn.

Đây rõ ràng không phải điều những người làm bóng đá Việt mong muốn. Sau quá nhiều sự cố, bạn bè nước ngoài mặc nhiên theo dõi V.League với tâm lý tận hưởng một vở hài kịch. Ở đó, các cầu thủ rồi trọng tài, bằng cách này hoặc cách khác, đang làm xấu bóng đá nước nhà và biến mọi nỗ lực của các đội khác "đổ sông đổ biển".

Hãy nhìn cách Joe Franklin bình luận, người này nhận xét hành động bỏ dở trận đấu, thủ môn Long An quay lưng bắt phạt đền, các cầu thủ phản đối trọng tài bằng cách đá hời hợt... thực sự không phù hợp ở đây. Đó không phải biểu hiện của một đội chuyên nghiệp.

Thủ môn Minh Nhựt phản đối trọng tài, không 'thèm' bắt 11 m Cho rằng trọng tài đã xử ép, thủ môn Minh Nhựt đã quay lưng lại với cầu thủ bên phía TP.HCM để phản đối.

Còn như Riz Iz cảm thán: "Một trận đấu đáng xấu hổ". Đó là gáo nước lạnh dội vào khái niệm "chuyên nghiệp" mà những người làm bóng đá Việt cứ thường nói đến. Song, khái niệm đó quá xa vời bởi lẽ thường xuyên bị bôi bẩn vì những hành động diễn ra trên sân Thống Nhất mới đây.

Đáng nói, trận đấu được báo The Sun mô tả "điên rồ và lố bịch" diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều cổ động viên nước ngoài.

Khán giả nước ngoài thích thú theo dõi cách cầu thủ Long An "diễn trò" trên sân.

Khi cầu thủ Long An phản đối trọng tài, họ theo dõi một cách thích thú, dùng điện thoại ghi hình lại sự cố với nụ cười mỉa mai thường thấy vốn thích hợp khi theo dõi tấu hài. Chẳng ai nói bóng đá không mang đến nụ cười cho CĐV, nhưng cái cười bạn bè nước ngoài dành cho trận TP.HCM gặp Long An khiến người ta khó thấy vui.

Hình ảnh xấu xí của V.League 2017 không lạ vì trong bài viết của Guardian từng mô tả rất chân thật bộ mặt của bóng đá Việt Nam. "Giải VĐQG Việt Nam là sân chơi bê bối thứ 3 thế giới, với nhiều vấn nạn, trong đó có cả hối lộ trọng tài, làm mất đi danh tiếng với người hâm mộ", Thomas Barrett phân tích.

Đâu đó cho rằng cây bút Anh chỉ nhìn thấy những nét tiêu cực, còn tích cực thì không ở V.League. Điều đó cũng đúng, tuy nhiên điểm sáng mà bóng đá Việt tạo ra thì quá ít, trong khi hạt sạn lại ngày một nhiều hơn theo thời gian. Rõ ràng, bóng đá Việt lại xuống cấp nghiêm trọng hơn.

Nguyên Trí
Ảnh: Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-da-viet-lai-xuong-cap-trong-mat-ban-be-nuoc-ngoai-post722188.html