Bóng đá Indonesia chưa bao giờ sôi sục đến thế

80.000 vé vào sân Bung Karno xem trận Indonesia với Việt Nam đã được bán hết, chỉ vài chục phút sau khi Liên đoàn bóng đá Indonesia mở bán online, số lượng người chờ mua vé phải tính bằng hàng chục triệu. Chưa bao giờ bóng đá Indonesia lại chứng kiến một 'sức nóng' như vậy.

Sức nóng của trận đấu còn khiến nam ca sĩ, nhạc sỹ người Anh Ed Sheeran phải chuyển địa điểm biểu diễn liveshow của mình sang sân Jakarta để không làm ảnh hưởng chất lượng mặt sân Bung Karno, nơi diễn ra trận lượt đi giữa hai đội. Các phóng viên Indonesia và quốc tế đến tác nghiệp về sự kiện này cũng đưa ra cảm nhận, chưa bao giờ một buổi tập của đội tuyển Indonesia lại đông giới truyền thông đến thế và cũng chưa bao giờ, họ phải tìm một góc máy để thu hình phần trả lời phỏng vấn của HLV Shin Tae Young lại khó khăn đến vậy. Đội tuyển Indonesia sẽ di chuyển sang Việt Nam đá trận lượt về bằng chuyên cơ và họ sẽ sang Việt Nam trước cả đội chủ nhà nếu muốn. Tất cả những chi tiết trên là những nét chấm phá cho bức tranh toàn cảnh bóng đá Indonesia sôi động và cuồng nhiệt nhất từ trước tới nay.

Trận đấu này không chỉ là một trận đấu bóng đá bình thường, mà là một sự kiện quốc gia, thậm chí còn được FIFA rất quan tâm.

Khi cánh phóng viên Việt Nam chúng tôi đến sân bay cùng đội tuyển, mặc dù chưa cần đặt chân lên máy bay, chỉ cần hướng tới cửa làm thủ tục để bay sang Indonesia, câu chuyện về bóng đá luôn được đề cập đầu tiên. Rất dễ dàng nhận được lời phán đoán mà như khẳng định rằng mọi người sang Jakarta chỉ để xem bóng đá như thể trong những ngày này, duy nhất sự kiện đáng quan tâm là trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam. Từ khi lên máy bay, đến lúc làm thủ tục nhập cảnh, từ người tài xế taxi đến anh chàng phục vụ ở phòng ăn khách sạn tới cô bé dọn phòng đều đoán đúng, chúng tôi đến đây để xem trận đấu giữa Indonesia với Việt Nam.

HLV Shin Tea Yong trả lời phỏng vấn sau buổi tập của đội tuyển Indonesia tối 19/03.

Trận đấu này không chỉ là một trận đấu bóng đá bình thường, mà là một sự kiện quốc gia, thậm chí còn được FIFA rất quan tâm. Đội tuyển Indonesia, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Young, đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Không chỉ có cổ động viên địa phương, mà cả giới truyền thông cũng đã tới để ghi lại mỗi khoảnh khắc của họ. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Indonesia đã chứng kiến một sự quan tâm chưa từng có từ các phóng viên. Không góc nào trống trải, không khoảnh khắc nào, không chi tiết nào bị các phóng viên và máy quay bỏ sót. Ngay cả cái bạt tai nửa đùa nửa thật của vị HLV người Hàn Quốc với cầu thủ Ramadhan Santana trong buổi tập của đội tuyển xứ Vạn đảo ngày 19/3 khi anh này tỏ ra lơ đễnh không tuân theo sự chỉ đạo của ban huấn luyện cũng trở thành đề tài nóng với truyền thông Indonesia và quốc tế. Nói tóm lại, HLV Shin Tae Young và đội tuyển của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp đất nước này.

Một anh bạn đồng nghiệp người bản địa chia sẻ: “Kể từ sau Asian Cup, không khí bóng đá ở Indonesia lên rất cao, HLV Shin Tae Yong trở thành người hùng và các cầu thủ Indonesia cũng rất được hâm mộ. Đấy là lý do vì sao, nhiều phóng viên không chuyên về mảng thể thao cũng đăng ký thẻ để tác nghiệp trận đấu này”.

Khách sạn Le Meridien, nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam, đông vui và náo nhiệt hơn thường lệ bởi sự quan tâm không chỉ của truyền thông Việt Nam, truyền thông Indonesia mà còn của cổ động viên hai đội. Anh chàng phụ trách phòng ăn khách sạn Le Meridien, một cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá chia sẻ với chúng tôi: “Đội tuyển Indonesia được hâm mộ sau Asian Cup và đội bóng cũng đang mạnh lên nhờ các ngôi sao nhập tịch. Trong đó có Thom Haye, tôi đánh giá đây là tiền vệ hay nhất Đông Nam Á lúc này. Giá mà đội tuyển Việt Nam không bị nhiều chấn thương, có Quế Ngọc Hải, Công Phượng và nhất là Đoàn Văn Hậu thì trận đấu sẽ hay hơn rất nhiều”.

Nhà báo Minh Hải

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bong-da-indonesia-chua-bao-gio-soi-suc-den-the-227350.htm