Bóng đá Hải Phòng: Sau "7 nốt thiên đường"...

V.League năm nay, bóng đá Hải Phòng khởi đi đẹp như mơ với mạch 7 trận thắng liên tiếp, chạm vào kỷ lục của Hoàng Anh Gia Lai thời đỉnh cao. Nhưng khác và rất khác với Hoàng Anh Gia Lai ngày ấy - cái ngày mà ai cũng nghĩ đội bóng này cầm chắc ngôi quán quân, năm nay không nhiều người dám nghĩ Hải Phòng làm được như vậy.

Không hẳn vì chuyện 7 trận mở màn ấy, Hải Phòng chưa phải đọ sức với các "ông lớn" thực sự. Cũng không hẳn vì chuyện lực lượng Hải Phòng chưa đủ tinh và sâu để có thể tiếp tục thăng hoa trên chặng đường dài.

Vấn đề chính là người ta nghi ngờ tham vọng thực sự của đội bóng này. Bởi một năm về trước, Hải Phòng cũng từng có màn khởi động ấn tượng, nhưng đến giai đoạn nước rút lượt về thì lại bất ngờ sảy chân, trong đó kỳ lạ nhất là cú sảy chân trên sân Cần Thơ, gián tiếp giúp Cần Thơ đoạt điểm trụ hạng.

Nỗi buồn phủ kín khu kĩ thuật CLB Hải Phòng. Ảnh: H.M.

Trận đấu ấy, hàng loạt cầu thủ chủ lực của Hải Phòng bất ngờ ngồi ghế dự bị, trong đó có cả những "chủ lực ngoại" với lý do "chấn thương", nhưng sau này, chính một cầu thủ ngoại đã thật thà nói nhỏ với báo giới: "Tôi chẳng chấn thương gì cả" (?). Trận đấu ấy, các CĐV Hải Phòng đau đến nỗi đã đến trụ sở CLB đề nghị phải làm mọi thứ cho ra nhẽ, và sau đó còn đòi VFF phải vào cuộc điều tra.

V.League năm nay, tính đến thời điểm này Hải Phòng chưa có trận nào thua lộ kiểu như thế, nhưng lại có một vấn đề rất lộ thiên, đó là liên tục phản ứng trọng tài. Hòa trên sân Hoàng Anh Gia Lai cũng phản ứng, thua lấm lem trắng bụng trên sân nhà trước SHB. Đà Nẵng cũng phản ứng, cứ như thể trọng tài là nguyên nhân chính khiến mình mất điểm. Ở trận hòa 1-1 với Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng phản ứng với lý do trước khi cầu thủ đối phương ghi bàn, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, nhưng trọng tài chính "đè" cờ, không thổi phạt.

Thực tế là trọng tài biên khi đó không căng cờ, mà chỉ đơn giản là chuyển cờ từ tay nọ sang tay kia. Mà ngay cả khi trọng tài biên có căng cờ thật thì việc trọng tài chính "đè" cờ, "đè" quyết định cũng là một điều bình thường trong bóng đá. Cái điều mà nói như trọng tài gạo cội Đoàn Phú Tấn thì "luật hoàn toàn cho phép, nhưng một số HLV, lãnh đội hoặc không hiểu, hoặc vì lý do nào đấy mà cứ... cố tình không hiểu?".

Đến trận thua mới nhất, ngay trên sân nhà trước SHB. Đà Nẵng thì không riêng gì cầu thủ, mà ngay cả một bộ phận các CĐV Hải Phòng cũng phản ứng, chỉ trích trọng tài. Họ cho rằng trước khi cầu thủ Đà Nẵng mở tỷ số thì tiền đạo ngoại của mình là Fargan đã bị phạm lỗi, thế mà trọng tài đã không tuýt còi.

Thực tình, trong tình huống này có thể trọng tài đã sai, nhưng nó là cái sai phần nhiều đến từ nhận định chuyên môn, chứ không mang màu sắc của "những cái sai tư tưởng" như chúng ta vẫn thấy đâu đó ở cuộc chơi này. Và với một đội bóng chân chính thì việc chấp nhận những cái sai như thế cũng là điều rất bình thường.

Thế nhưng với bóng đá Hải Phòng lúc này thì có vẻ nó lại rất không bình thường. Cảm giác như mọi cái sai bé tẹo của trọng tài (nếu có) đều dễ dàng bị thổi phồng, bị khuếch tán, như thể muốn hướng dư luận suy nghĩ theo hướng: Hải Phòng sa sút là do... vấn nạn trọng tài (?)

Thực sự trước khi trách trọng tài, Hải Phòng phải trách bản thân mình đã. Vì lẽ gì một hàng phòng thủ 7 trận đầu tiên không thủng lưới bây giờ lại dễ dàng bị đánh bại đến như thế? Vì lẽ gì mà một hàng phòng thủ đông người, và nổi tiếng là không ngại vào bóng rát chân lại có những tình huống bắt người ngờ nghệch, khiến một hàng công bình bình của CLB Sài Gòn cũng có thể dễ dàng ăn 3 bàn ngay trong hiệp 1? Theo thông tin riêng của chúng tôi thì những nhà làm giải đang có những cái nhìn nhiều chiều, trong đó có những chiều mà lúc này "chưa thể nói ra" với những trận đấu từ hòa đến thua của bóng đá Hải Phòng thời gian qua.

Bóng V.League càng lăn càng thấy thương những CĐV Hải Phòng chân chính - những người đã trót mơ mộng sau "7 nốt thiên đường" của đội nhà ở giai đoạn lượt đi.

Liên tiếp gặp những đối thủ cao cơ

Sau trận thua SHB. Đà Nẵng ở vòng 17 V.League cuối tuần qua, Hải Phòng vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 34 điểm. Nhưng điều đáng nói là họ đã không còn duy trì được khoảng cách lớn với những đội xếp sau, khi chỉ còn hơn đội đứng thứ 2 - SHB.Đà Nẵng 3 điểm. Và càng đáng sợ hơn khi nhìn vào những đối thủ mà Hải Phòng sẽ gặp ở những vòng đấu tới đây: Quảng Ninh, Bình Dương, Hà Nội T&T.

Với những đối thủ cao cơ, giàu tham vọng như thế này, chắc chắn Hải Phòng sẽ phải chơi bóng với một thái độ và một phong độ khác nếu không muốn tiếp tục chìm vào cuộc khủng hoảng do chính mình tạo ra.

Ngọc Anh

Diệp Xưa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/bong-da-hai-phong-sau-7-not-thien-duong-401811/