Bốn ngày đêm truy lùng tên cướp tại khu biệt thự Ciputra

Như tin ANTĐ thông tin, trưa 8-11, sau 4 ngày đêm truy lùng gắt gao, Nguyễn Văn Việt (SN 1981), trú tại xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - đối tượng bịt mặt, sử dụng súng bắn đạn bi xông vào biệt thự của chị Nguyễn Thị Thu Oanh tại khu đô thị Ciputra trên địa phận phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đe dọa cướp tiền và tài sản, đã bị các lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm bắt giữ.

Tang vật vụ án

Gây án táo tợn

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà trọ của Nguyễn Văn Việt tại ngõ 38 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 1 chiếc khóa số 8, băng dính cùng trang phục dùng để hóa trang trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Việt khai, cách đây một thời gian, anh ta hùn vốn cùng một người bạn mở công ty tổ chức tiệc cưới, nên thường xuyên phải đi tìm kiếm khách hàng. Do công ty mới mở, doanh thu không đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình khiến nam thanh niên này làm liều.

Khoảng 8h sáng 4-11, Việt đi xe máy lang thang trong khu vực khu đô thị Ciputra, phát hiện cổng căn biệt thự không khóa, nên nảy ý định vào trộm cắp tài sản. Sau khi trông thấy một phụ nữ đưa cháu bé rời nhà, Việt lập tức lẻn vào.

Tuy nhiên, vừa lên đến tầng 2, đối tượng gặp ngay chủ nhà là chị Nguyễn Thị Thu Oanh vẫn chưa đi làm, đang ngồi trang điểm trong phòng. Nam thanh niên liền rút khẩu súng, chĩa vào đầu chị Oanh. Khống chế được nữ chủ nhà, Việt dùng khóa số 8 và băng dính trói, kéo chị về phía cánh cửa tủ, khóa tay móc còng vào tay nắm tủ.

Tra hỏi một hồi, Việt lấy được của chị Oanh số tiền 4,5 triệu đồng và 2 điện thoại di động iPhone 6 Plus và Samsung Galaxy S6 Edge. Chưa thỏa mãn với số tài sản này, Việt bắt chị Oanh mở két sắt, nhưng bên trong chỉ có 2 tập tiền 2.000 đồng và một số giấy tờ.

Thấy “thành quả” thu được quá ít, Việt tiếp tục lục túi xách lấy một thẻ Visa và yêu cầu chị Oanh đọc mật khẩu. Trước khi bỏ đi, đối tượng đe dọa chị Oanh sau 15 phút mới được ra khỏi phòng và không được báo công an, nếu báo sẽ giết cả nhà.

Tối cùng ngày, Việt mang bán chiếc điện thoại iPhone 6 Plus được 7,3 triệu đồng. Hôm sau, anh ta tìm cách gửi chiếc điện thoại còn lại về cho vợ ở quê sử dụng. Đáng chú ý, số tiền bán điện thoại được Việt đưa cho cô “vợ hờ” đang ở cùng nhà trọ để chi tiêu.

Đối tượng Nguyễn Văn Việt

Truy tìm nghi phạm giấu mặt

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu thập hình ảnh camera ghi lại cảnh đối tượng xông vào nhà chị Oanh khá rõ nét, nhưng lúc đó, kẻ gây án đeo kính, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Công tác rà soát chỉ có thể tập trung đối tượng có vóc dáng khá cao, đậm người. Liên tục trong 4 ngày đêm, ban chuyên án tổ chức khoanh vùng, rà soát các phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn, hiệu cầm đồ.

Từ đây, xuất hiện thông tin giá trị: tại cửa hiệu cầm đồ trên đường Xuân La vào đúng hôm xảy ra vụ việc, có một nam thanh niên mặc áo xanh đến bán chiếc điện thoại có đặc điểm giống với chiếc điện thoại của chị Oanh. Hình ảnh nam thanh niên này tại cửa hàng đã được camera ghi lại.

Ngày 8-11, CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Văn Việt khi đối tượng đang lang thang trên địa bàn quận Cầu Giấy. Về nguồn gốc khẩu súng bắn đạn bi sắt, Việt khai trong một lần đi chợ cửa khẩu ở Lào Cai đã mua với giá 1 triệu đồng, dự định mang về Hà Nội để bán kiếm lời. Chiếc còng số 8, Việt mua với giá 300.000 đồng, cũng nhằm để rao bán trên mạng Internet. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bon-ngay-dem-truy-lung-ten-cuop-tai-khu-biet-thu-ciputra/708023.antd