Bổn cũ soạn lại!

BPO - Sau gần 10 năm nước ta thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai và Luật Đất đai năm 2013, dù đã đạt những kết quả quan trọng song vẫn nổi lên nhiều tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất. Tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nhanh chóng đã khiến cho thành ngữ “tấc đất, tấc vàng” không chỉ còn mang nghĩa bóng. Tình trạng sử dụng đất kém hiệu quả và đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Đó là một trong những lý do mà Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII ban hành Nghị quyết số 18 “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Với mục tiêu để nguồn lực đất đai được sử dụng đúng giá trị, công khai, minh bạch và hiệu quả, Nghị quyết số 18 được kỳ vọng sẽ hạn chế những bất cập trong chính sách quản lý đất đai tồn tại nhiều năm qua. Và như mọi chính sách mới được ban hành, các thế lực thù địch lại xuyên tạc, bóp méo chính sách mới về đất đai của Việt Nam.

Tần suất công kích, xuyên tạc chính sách đất đai của Việt Nam từ các thế lực phản động, thù địch tăng cao khi Nghị quyết số 18 được ban hành. Trang BBC tiếng Việt có bài “Việt Nam: Luật Đất đai là vấn đề căn cơ của nạn tham nhũng”. Bài viết thể hiện góc nhìn hồ đồ rằng, bản chất pháp luật Việt Nam là thể chế chủ trương của Đảng, tức là cách diễn giải chủ trương của Đảng về mặt pháp luật chứ không được xây dựng về mặt luật pháp. Rằng Việt Nam luôn đặt cương lĩnh của Đảng lên trên Hiến pháp thì chỉ khi nào sửa được cái đó mới giải quyết được toàn bộ vấn đề khác, trong đó có Luật Đất đai. Cũng với góc nhìn méo mó, xuyên tạc, trang Nhật báo Calitoday có bài “Đất đai ở Việt Nam cứ mỗi 5 năm lại đổi chủ một lần”. Hoài Nguyễn - tác giả bài viết nêu vấn đề: Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu là không chuẩn về mặt khái niệm, vì không rõ toàn dân là ai. Do vậy, quyền sở hữu này mù mờ và rất dễ bị lạm dụng. Quyền sở hữu toàn dân là một thứ hư quyền, là chẳng phải của ai. Trong khi người dân chỉ có quyền sử dụng đất. Đó là một thứ quyền rất mỏng manh. Trang RFA có bài: “Gốc để sửa đổi Luật Đất đai là công nhận quyền tư hữu về đất”. Bài viết dẫn lời của vị “tiến sĩ dân chủ” Nguyễn Quang A, chừng nào đất đai còn thuộc sở hữu toàn dân thì đấy là sự lập lờ đánh lận con đen, rất nguy hiểm… Còn trang Tiếng dân news đăng bài: Dựa vào “quỹ đất” để phát triển đất nước của Trương Nhân Tuấn. Bài viết cho rằng, cùng một chính sách về “quỹ đất” nhưng Việt Nam gây ra muôn triệu trường hợp “dân oan”. Những người dân bị cướp đất tuyệt đường sinh sống, trở thành gánh nặng của xã hội hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Rõ ràng đây là sự đánh tráo khái niệm, bởi ở Việt Nam, đất đai là sở hữu toàn dân, được xác lập tại Hiến pháp năm 1980 trên cơ sở tính tất yếu khách quan của việc xã hội hóa đất đai chứ không của một tổ chức, cá nhân nào.

Trong khi các thế lực thù địch, phản động cố tình mổ xẻ, bình luận rằng Nghị quyết số 18 không có gì thay đổi thì các chuyên gia, nhà khoa học chuyên nghiên cứu về quản lý đất đai lại cho rằng, Nghị quyết số 18 là sự đổi mới, phù hợp thực tế, hài hòa và hiệu quả. Ngay cái tên của Nghị quyết số 18 là “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” đã cho thấy sự quyết liệt, thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng về quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai.

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, thực tế đã cho thấy quan điểm sở hữu tư nhân về đất đai là không phù hợp. Bởi sở hữu tư nhân về đất đai sẽ dẫn đến nhiều hệ quả khó lường, khi một số ít người có điều kiện kinh tế sẽ thu gom hầu hết đất đai và trở thành những nhà tư bản. Những người không còn đất đai, mất tư liệu sản xuất sẽ bị bần cùng hóa và sự phân hóa giàu - nghèo sẽ ngày càng nghiêm trọng, tạo nên sự hỗn loạn về chính trị, rất dễ làm thay đổi bản chất xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam và các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đang xây dựng. Thế nhưng, khái niệm “sở hữu tư nhân về đất đai” lại luôn được những kẻ cơ hội, phản động ca ngợi, coi đây là giải pháp để giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Những kẻ khoác áo dân chủ, luôn hằn học chống phá chế độ, Nhà nước như Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Trương Nhân Tuấn… lại vờ quan tâm đến quyền lợi của người dân để chống phá. Những phát ngôn của các “nhà dân chủ” luôn là sự quy chụp, chỉ trích Nhà nước, chế độ. Còn những “giải pháp” mà họ tham vấn thường chỉ thỏa mãn quyền lợi của một nhóm nhỏ và không mang tính xây dựng, không vì sự ổn định xã hội. Rồi họ lợi dụng cái nhóm nhỏ nhưng luôn tỏ thái độ bất cần kia để kích động, mưu toan phá vỡ ổn định chính trị - xã hội, làm chậm sự phát triển của đất nước. Họ hô hào phải áp dụng “sở hữu tư nhân về đất đai” hoàn toàn không phải là đứng về phía người dân như lớp sơn lòe loẹt bên ngoài mà họ đang cố tô vẽ. Thực chất chỉ là chiêu trò để hạn chế dần, tiến tới loại trừ vai trò của Nhà nước trong quản lý đất đai. Sâu xa hơn là nhằm làm thay đổi bản chất xã hội, lái chệch hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa đang xây dựng.

Với những nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và ổn định xã hội - trong đó có việc ổn định trong quản lý đất đai… mà Việt Nam đạt được, cộng đồng quốc tế đã ghi nhận. Thế nên những chiêu trò chống phá trong lĩnh vực đất đai mà các thế lực thù địch, phản động cùng những kẻ cơ hội chính trị đang thực hiện cũng chỉ là “bổn cũ soạn lại”. Ở một đất nước hoàn toàn độc lập, tự do, thượng tôn pháp luật và luôn hướng tới hội nhập quốc tế như Việt Nam, những kẻ chống phá không bao giờ đạt được mục đích!

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/137116/bon-cu-soan-lai