Bới tuyết đụng mộ cổ, lão nông chạy thục mạng khi thấy thứ này

Trong mộ, lão nông người Trung Quốc thấy nhiều đồ gốm và đồ vật khác. Trong đó có một thứ khiến ông hoảng sợ và bỏ chạy về thôn.

Mỗi khi tuyết rơi, gò đất ở thôn Mã, Trung Quốc lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ: tuyết tan biến nhanh chóng trên gò đất này, trong khi ở những nơi khác tuyết vẫn bám dai.

Ông Lý quyết định đào lên gò đất này và phát hiện một ngôi mộ cổ lớn.

Tuy nhiên, khi lão Lý đi sâu vào bên trong mộ, ông ta chạy về thôn trong trạng thái hoảng sợ sau khi thấy hình ảnh của một phụ nữ trên tường mộ.

Sau đó, các chuyên gia khảo cổ đã khai quật và phát hiện một quần thể mộ lớn dưới gò đất này, bao gồm 14 ngôi mộ với niên đại từ thời nhà Tấn.

Bên trong mộ, có những bức tranh tường sống động, một trong số đó là hình ảnh của phụ nữ mà lão Lý đã nhìn thấy. Tuy nhiên, đó chỉ là một bức tranh, không có gì đáng sợ.

Các bức tranh tường này là di tích văn hóa nghệ thuật quý giá, chưa bị hủy hoại bởi thời gian.

Mời quý độc giả xem thêm video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/boi-tuyet-dung-mo-co-lao-nong-chay-thuc-mang-khi-thay-thu-nay-1961377.html