Bơi giữa đại dương

Gọi World Cup là biển, là đại dương là để so sánh với châu lục là sông và khu vực Đông Nam Á như cái ao làng. Dự World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam ra biển, bơi giữa đại dương, tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuyển nữ Việt Nam xuất hiện ở World Cup nữ 2023 là đáng tự hào. Ảnh: vietnamnet.vn

Ngay sau khi đánh bại kình địch Thái Lan và Đài Loan ở vòng play - off để lần đầu tiên giành được vé dự World Cup, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và gọi đội tuyển là những “cô gái kim cương” và ông Chung cũng là “huấn luyện viên kim cương”. Còn chỉ vẻn vẹn 3 trận cầu ở vòng đấu bảng là mục tiêu khiêm tốn và cũng hành trình của thầy trò ông Mai Đức Chung. Cũng chỉ chừng đó thôi, bóng đá Việt Nam và cả hàng triệu người hâm mộ đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ít có trường hợp nào như tân binh Việt Nam, mới lần đầu ra biển lớn đã gặp ngay sóng to và cá dữ. Tổng cộng có đến 8 bảng đấu thì riêng bảng E của Việt Nam có tới 2 “chị đại” là đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan. Chưa kể tân binh Bồ Đào Nha cũng đã khiến các đội bóng trong top trên thế giới run chân. Đã thế, trận đầu ra quân đã gặp ngay các cô gái Mỹ. Kỹ thuật siêu đẳng hàng đầu và cả khắc tinh nữa đối với cầu thủ Việt nhỏ bé là thể hình cao to của cả 3 đối thủ cùng bảng.

Gặp nhà vô địch Mỹ cứ sợ phải lấy thúng đựng bàn thắng, ai ngờ chỉ thua có 3 trái nên mừng lắm. Không phải là tinh thần AQ mà là thực tế với những gì đầy cảm xúc và tự hào diễn ra trên sân cỏ. Thi đấu với đội bóng giữ nhiều kỷ lục như Mỹ, 4/8 lần vô địch và là đương kim quán quân thế giới, đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng mà các “nữ chiến binh sao vàng” vẫn bình tĩnh, tự tin, giữ cự ly đội hình, tâm lý và tinh thần thi đấu tuyệt vời như vậy đúng là quá đỗi tự hào.

Thế nhưng, cũng chính cái thế tự tin kia mà tuyển nữ Việt Nam nhiều tham vọng, thậm chí ủ mưu giành chiến thắng trong trận đấu thứ 2 gặp tân binh cũng là những cô đầm cao to Bồ Đào Nha. Có thể cảm nhận được điều đó qua cách vào trận đầy hứng khởi, đẩy đội hình lên quá cao khiến hàng thủ phải đối mặt với nhiều pha tấn công trực diện. Vậy là nhận ngay quả đắng. Thua 0-2 khiến cho cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam sớm khép lại. Bài học rút ra là cần phải biết mình là ai và đang ở ngưỡng nào, không dễ để cô gái lọ lem phút chốc trở thành nàng công chúa xinh đẹp.

Trong trận đấu chia tay giải gặp đương kim á quân Hà Lan, điều mà thầy trò ông Mai Đức Chung mong muốn là màn trình diễn cuối, là lời chào tạm biệt. Thế nhưng khi mà đối phương có đẳng cấp vượt trội và đầy quyết tâm chiến thắng để gianh ngôi đầu bảng. Qua đó, có những toan tính cho những bước đi tiếp theo thì cũng là lúc mà mọi thứ càng trở nên khó khăn và thách thức hơn với các cô gái Việt Nam. Mơ có được chiến thắng khó thành mà ngay cả bàn thắng đầu tiên cũng không thể có được.

Khi mà chỉ thua Mỹ trước đó 0-3 hay Bồ Đào Nha 0-2 thì tỷ số thua đậm 0-7 trước các cô gái Hà Lan phần nào đó là sự ngỡ ngàng. Thế nhưng, đó lại là một sự thật cần phải chấp nhận. HLV Mai Đức Chung cay đắng thừa nhận: “Tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 Hà Lan là còn ít”. Đơn giản là Hà Lan ở một đẳng cấp quá cao. Tuyển nữ Việt Nam không thể so sánh được. Thế mới hay, bơi giữa đại dương gian nan và đầy những bất trắc nhưng đó cũng là nơi để nhận rõ giá trị đích thực. Hy vọng, bóng đá nữ Việt Nam sẽ lột xác sau hành trình trở về từ biển cả.

Đình Nam

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/boi-giua-dai-duong-130633.html