Bỏ việc thành phố, cô gái về quê khởi nghiệp tạo việc cho cả làng

TRUNG QUỐC- 'Tôi tốt nghiệp đại học và về quê đào củ sen'. Hành trình của một cô gái trẻ từ bỏ công việc ổn định ở thành phố, về quê khởi nghiệp với những đầm sen đã thay đổi diện mạo cả vùng nông thôn.

Cách đây 7 năm, Triệu Mỹ Lệ đã đưa ra quyết định táo bạo: Từ bỏ công việc văn phòng ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) để về quê. Cô gái trẻ không hề biết rằng quyết định này không chỉ định hình lại cuộc đời mình mà còn thổi luồng sinh khí mới vào ngành trồng củ sen của vùng quê Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, theo China News Weekly.

Hối hận lớn nhất cuộc đời thôi thúc về quê

Triệu Mỹ Lệ có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Cô lớn lên nhờ sự nuôi dạy và tình thương của bà nội.

Năm 2016, Mỹ Lệ tốt nghiệp đại học và nhận một công việc kế toán tại thành phố Vũ Hán. "Tôi như bị giam trong một văn phòng nhỏ, xử lý giờ giấc, chuyển tiền, tuân thủ lịch trình từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều", cô gái hồi tưởng.

Tuy nhiên, vòng xoáy cơm-áo-gạo- tiền đã khiến Mỹ Lệ chần chừ trong mọi quyết định.

Quyết định bỏ phố về làng khởi nghiệp đã thay đổi cuộc đời Triệu Mỹ Lệ.

Bước ngoặt xảy đến bà của Mỹ Lệ qua đời. Mất đi người thân yêu nhất, người bạn đồng hành duy nhất từ thuở thơ ấu, cô gái suy sụp tinh thần.

Trong lúc trầm ngâm một mình, Mỹ Lệ đã hối hận sâu sắc mà hét lớn "Tại sao không về sớm hơn? Đã nhiều năm rồi tôi không dành thời gian cho gia đình”.

Mong muốn lấy lại thời gian đã mất và kết nối lại với cội nguồn, Triệu Mỹ Lệ đã bỏ công việc ở Vũ Hán và trở về quê hương. Tháng 6/2020, Mỹ Lệ cùng anh chị em đang quay video giới thiệu khung cảnh làng quê thì cơn mưa ập đến. Cô đã nhặt vội một chiếc lá sen để che mưa, tái hiện lại ký ức tuổi thơ.

Khoảnh khắc ngẫu hứng này được đăng tải trên Douyin- mạng xã hội Tiktok của Trung Quốc. Video ngay lập tức thu hút 300.000 lượt xem trong vòng một ngày, 500.000 lượt xem vào ngày tiếp theo và con số đáng kinh ngạc là 600.000 vào ngày thứ ba.

Đồng thời, Mỹ Lệ còn nhận được một loạt tin nhắn của cộng đồng mạng, mong muốn mua đặc sản địa phương. Cô gái đã tận dụng mùa thu hoạch hạt dẻ, tiến hành một chương trình phát sóng trực tiếp và bán được hơn 200 túi trong lần đầu tiên.

Đoạn video ngẫu hứng ngày mưa không chỉ khiến Mỹ Lệ nổi tiếng trên mạng xã hội mà còn mở đường cho những dự án kinh doanh thành công sau này của cô.

“Lúc đó tôi cảm thấy thật bất ngờ và kỳ diệu. Làm sao tôi có thể bán được như vậy?”, Mỹ Lệ phấn khích nói. Đối với cô gái trẻ, doanh số lúc ấy chỉ là một phần, điều quan trọng là cô càng tin tưởng vào lựa chọn về quê khởi nghiệp của mình.

Thách thức ý niệm thành công chỉ gắn liền với thành thị

Quá trình chuyển đổi từ cuộc sống thành thị sang khởi nghiệp ở nông thôn đối mặt với vô số trở ngại. Trước sự hoài nghi từ gia đình và cộng đồng địa phương, Triệu Mỹ Lệ không nản lòng, thử nghiệm tính năng phát trực tiếp trên Douyin, giới thiệu trải nghiệm cá nhân qua các ao sen, chia sẻ toàn bộ quá trình từ trồng trọt đến giao hàng.

Nụ cười tỏa năng và cách tiếp cận chân thành đã khiến cô ngày càng được nhiều khán giả quý mến. Tuy nhiên, người nông dân trồng củ sen thường phải vật lộn với giá thấp bởi thương lái có truyền thống kiểm soát giá.

Nhận thức được những thách thức người dân quê mình phải đối mặt, Mỹ Lệ đã đa dạng hóa các kênh bán hàng, giúp gia tăng đơn giá và tạo những chuyển đổi căn bản ngành trồng củ sen ở cả vùng quê nhỏ.

Giá ban đầu của củ sen đã tăng từ 2 NDT (khoảng 7 nghìn đồng)/cân lên 3,2 NDT (khoảng 11 nghìn đồng)/cân. Với một mẫu đất, nông dân trồng sen có thể kiếm thêm hàng nghìn nhân dân tệ.

Công việc của Triệu Mỹ Lệ đã giúp tạo việc làm cho người dân quê.

Những nỗ lực kinh doanh của Triệu Mỹ Lệ không chỉ mang lại thành công cá nhân mà còn trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực trong cộng đồng địa phương của cô. Chu trình từ trồng củ sen đến chế biến và đóng gói sản phẩm bài bản đã tạo công ăn việc làm và nguồn tài chính ổn định của người dân quê.

Những nỗ lực của Triệu Mỹ Lệ đã được ghi nhận khi cô được trao tặng danh hiệu "Thanh niên tiên phong phục hưng nông thôn quốc gia" vào năm 2023. Hành trình của cô đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho người trẻ ở Hồng Hồ, thách thức nhận thức về thành công chỉ gắn liền với cuộc sống thành thị.

Cô gái Hồng Hồ này không chỉ mong muốn mang những đặc sản của quê hương ra khắp cả nước mà còn mong muốn được nhiều người biết đến quê hương giàu đẹp của mình. Đúng như lời mở đầu của cô trong những lần phát sóng trực tiếp:

"Xin chào mọi người, tôi là Triệu Mỹ Lệ, người có giấc mơ đẹp và muốn khoe quê hương tươi đẹp của tôi. Không phải tôi đẹp mà là Hồng Hồ quê hương của tôi mới đẹp".

Tử Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-viec-thanh-pho-co-gai-ve-que-khoi-nghiep-tao-viec-cho-ca-lang-2244190.html