Bộ truởng lớp ba….!

Thời bác Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, có 01 Bộ trưởng chỉ học lớp Ba thôi- Đó là ông Trần Kiên, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp!

Khi về làm Bí thư Tỉnh ủy Nghĩa Bình, trong một lần đến giảng NQ tại trường Đảng tỉnh, ông nói: “Tôi mới hết lớp Ba (Yếu lược) đã tham gia Du kích Ba Tơ….!) Thời ông TK làm Bộ trưởng Lâm nghiệp, đồng chí Nông Đức Mạnh kính mến còn là Công nhân trồng rừng! Nói thật, nghe ông TK về làm Bí thư Nghĩa Bình, ai cũng nể sợ- ông có tác phong lãnh đạo sâu sát, miệng nói, tay làm…"Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí Công, Vô Tư…” ông không thiếu điểm nào. Chỉ nghe cái UY của TK “Nằm ngửa thấy Trần Kiên…” là ai cũng nề phục!

Thời bao cấp, ai làm Bí thư Tỉnh ủy NB đều được cấp biệt thự; Riêng ông và Giám đốc CA Sáu Toại chỉ ở trong nhà khách Tỉnh ủy. CA vòng trong, vòng ngoài cẩn mật vậy mà nửa đêm vẫn bị bọn trộm cắp đột nhập phòng ngủ 2 vị lấy cặp xách, 2 quạt máy, 2 phích nước TQ….

Khi nghỉ hưu về lại Quảng Ngãi ông Trần Kiên chỉ ở trong mái nhà cấp 4- thấy nhà cửa xuống cấp, lãnh đạo địa phương xin phép ông lên kế hoạch sửa lại nhà- ông kiên quyết không chịu! Ông nói: “Khi tôi chết, sẽ giao lại nhà cho nhà nước- muốn làm gì làm…” Lúc ông ốm, đưa vào Bệnh viện, ông bảo nhớ mang theo vài trái bắp luộc… cho đỡ tốn kém…

Tôi có dịp tiếp xúc nhiều người- kể cả nguyên Bộ trưởng LN Phan Xuân Đợt. Ông Đợt nói “Anh Trần Kiên rất tuyệt vời! Thời anh làm Bộ trưởng rừng ít bị cháy, ít bị phá, ít bị Lâm tặc hoành hành…!”

Thời nay, lãnh đạo hàng bộ trưởng bao nhiêu vị có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ, nhưng khó tìm được người có phẩm chất, đạo đức như Bộ trưởng LN Trần Kiên…!

Lê Thanh Sơn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bo-truong-lop-ba-a19995.html