Bộ Quốc phòng tiễn Đội Công binh số 2 lên đường tới Abyei

Sáng 8/8, tại Tiểu đoàn Căn cứ Nội Bài của Sư đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân và sân bay quốc tế Nội Bài, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei thuộc Phái bộ UNISFA.

Đội Công binh số 2 Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei thuộc Phái bộ UNISFA với tinh thần “mở đường thắng lợi". VIDEO: Duy Phạm - Nguyễn Minh

Chủ trì buổi lễ và giao nhiệm vụ cho Đội Công binh số 2 trước khi lên đường, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, yêu cầu các thành viên của đội đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Liên Hợp Quốc và Bộ Quốc phòng giao.

Bên cạnh đó, các quân nhân cần giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế; tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Quân đội nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế và người dân địa phương tại địa bàn đóng quân; góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tới bạn bè quốc tế.VIDEO: Duy Phạm - Nguyễn Minh

Đặc biệt, Đội Công binh số 2 cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Liên Hợp Quốc, của Phái bộ, luật pháp của quốc gia sở tại; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đội công binh số 2 gồm 184 thành viên, trong đó có 19 nữ quân nhân. Đội sẽ có khoảng 300 tấn hàng hóa là các trang thiết bị, máy móc, thực phẩm được vận chuyển tới phái bộ nhằm phục vụ nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ trong đội.

Đội Công binh số 2 hành quân tới sân bay để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Minh

Bức tranh "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" được Đội Công binh số 2 trân trọng mang theo chuyến bay tới Abyei.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa cho chỉ huy và các thành viên Đội Công binh số 2, tại chân cầu thang máy bay ở Sân bay quốc tế Nội Bài, sáng 8/8.

Ảnh: Nguyễn Minh

Đội Công binh số 2 đã được huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, quân sự, ngoại ngữ, huấn luyện tiền triển khai theo hướng dẫn của Liên Hợp Quốc và được trang bị đầy đủ kiến thức về nhiệm vụ này.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn động viên, chúc nữ chiến binh mũ nồi xanh Đội Công binh số 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Hương - nhân viên Phân đội hậu cần bảo đảm và Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Dũng - kỹ thuật viên công nghệ thông tin sắp xếp quân tư trang tại Tiểu đoàn Căn cứ Nội Bài, trước giờ lên đường.

Nam quân nhân Đội Công binh số 2 kiểm tra quân tư trang để sẵn sàng lên máy bay.

Tranh thủ nhắn gửi người thân qua điện thoại.

Hai thành viên Tổ truyền thông là Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Xuân Thịnh và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hải Yến chia sẻ đây là cơ hội quý giá để được trải nghiệm trong môi trường làm việc đa quốc gia, đa văn hóa, đa sắc tộc.

Trong số 184 thành viên của Đội Công binh số 2, có 19 nữ quân nhân.

Nguyễn Minh - Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-quoc-phong-tien-doi-cong-binh-so-2-len-duong-toi-abyei-post1558483.tpo