Bố mẹ vắng nhà, con một mình đi cách ly ở Hải Dương

Trở thành F1, Hải Ly cùng 137 học sinh khối 6 THCS Sao Đỏ, Hải Dương, phải cách ly tập trung. Cô bé trấn an bố mẹ: 'Khi nào hết cách ly, trở về nhà, chúng con sẽ trưởng thành hơn'.

Con là Hoàng Kim Hải Ly, học sinh lớp 6B, trường THCS Sao Đỏ. Con sống với bà ngoại tại ngôi nhà nhỏ gần trường học. Mẹ con là lao động tại Nhật Bản, bố đi công tác và kẹt ở Hà Nội do dịch bệnh.

Con là Hoàng Kim Hải Ly, học sinh lớp 6B, trường THCS Sao Đỏ. Con sống với bà ngoại tại ngôi nhà nhỏ gần trường học. Mẹ con là lao động tại Nhật Bản, bố đi công tác và kẹt ở Hà Nội do dịch bệnh.

Ngày 1/2 , cô giáo bộ môn của lớp con có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 138 học sinh khối 6 trở thành F1, cùng các thầy cô thực hiện cách ly tập trung ngay tại trường.

Ngày 1/2 , cô giáo bộ môn của lớp con có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 138 học sinh khối 6 trở thành F1, cùng các thầy cô thực hiện cách ly tập trung ngay tại trường.

Cô Du (giáo viên phụ trách Đội) dùng loa thông báo nội quy tại khu cách ly và không quên động viên: “Các con đã làm rất tốt, hãy yên tâm, đã có thầy cô sẽ luôn bên cạnh. Chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh trở về nhà”.

Cô Du (giáo viên phụ trách Đội) dùng loa thông báo nội quy tại khu cách ly và không quên động viên: “Các con đã làm rất tốt, hãy yên tâm, đã có thầy cô sẽ luôn bên cạnh. Chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh trở về nhà”.

Chúng con được chia ra, mỗi phòng 8-10 bạn, quản lý bởi 3 giáo viên và 1 phụ huynh. Tất cả đều tuân thủ nội quy, hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với các bạn khác. Số lượng học sinh đông, việc chăm sóc các em hàng ngày cũng khiến thầy, cô khá lo lắng.

Chúng con được chia ra, mỗi phòng 8-10 bạn, quản lý bởi 3 giáo viên và 1 phụ huynh. Tất cả đều tuân thủ nội quy, hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với các bạn khác. Số lượng học sinh đông, việc chăm sóc các em hàng ngày cũng khiến thầy, cô khá lo lắng.

Ngày đầu tiên ở tại trường, các bạn có phần hoang mang và nhớ nhà. Bản thân con sống xa bố mẹ từ nhỏ nên bình tĩnh hơn. Con an ủi và động viên để các bạn giữ vững tinh thần.

Ngày đầu tiên ở tại trường, các bạn có phần hoang mang và nhớ nhà. Bản thân con sống xa bố mẹ từ nhỏ nên bình tĩnh hơn. Con an ủi và động viên để các bạn giữ vững tinh thần.

Trước khi con vào khu cách ly, bà ngoại đã chuẩn bị nhiều bánh kẹo.

Trước khi con vào khu cách ly, bà ngoại đã chuẩn bị nhiều bánh kẹo.

Con cũng không quên cầm theo vài cuốn truyện tranh yêu thích.

Con cũng không quên cầm theo vài cuốn truyện tranh yêu thích.

11h, xe chở cơm trưa đến cổng trường. Nhiều phụ huynh vẫn lo lắng, sợ chúng con cách ly sẽ thiếu thốn. Mỗi bữa, chúng con có cơm canh nóng hổi, ăn uống đều đặn.

11h, xe chở cơm trưa đến cổng trường. Nhiều phụ huynh vẫn lo lắng, sợ chúng con cách ly sẽ thiếu thốn. Mỗi bữa, chúng con có cơm canh nóng hổi, ăn uống đều đặn.

Mỗi phòng cử 2 học sinh xuống lấy đồ ăn. Những phần cơm được đóng gói rất cẩn thận.

Mỗi phòng cử 2 học sinh xuống lấy đồ ăn. Những phần cơm được đóng gói rất cẩn thận.

Ở khu cách ly chúng con có cuộc sống tự lập. 11 tuổi, ở nhà, con và các bạn vẫn được ông bà, bố mẹ bao bọc.

Ở khu cách ly chúng con có cuộc sống tự lập. 11 tuổi, ở nhà, con và các bạn vẫn được ông bà, bố mẹ bao bọc.

Điều đầu tiên con học được tại khu cách ly là thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để giữ an toàn cho bản thân.

Điều đầu tiên con học được tại khu cách ly là thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để giữ an toàn cho bản thân.

Sau buổi họp phụ huynh tại trường, bác Liên cũng trở thành F1. Vì lo lắng, bác xin được ở lại cách ly cùng lớp để tiện chăm sóc cho chúng con. Bác ân cần, động viên từng đứa ăn cơm để giữ sức khỏe.

Sau buổi họp phụ huynh tại trường, bác Liên cũng trở thành F1. Vì lo lắng, bác xin được ở lại cách ly cùng lớp để tiện chăm sóc cho chúng con. Bác ân cần, động viên từng đứa ăn cơm để giữ sức khỏe.

Hôm nay có khoai tây xào, món con yêu thích. Con thường chụp ảnh bữa ăn để gửi cho mẹ. Vì cách xa, hai mẹ con chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại.

Hôm nay có khoai tây xào, món con yêu thích. Con thường chụp ảnh bữa ăn để gửi cho mẹ. Vì cách xa, hai mẹ con chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại.

12h trưa, sau khi ăn cơm xong và dọn dẹp vệ sinh, chúng con kéo rèm cửa rồi đi ngủ.

12h trưa, sau khi ăn cơm xong và dọn dẹp vệ sinh, chúng con kéo rèm cửa rồi đi ngủ.

Một ngày trong khu cách ly cũng không có nhiều việc để làm. Thỉnh thoảng, các bạn trêu rằng bọn con đang đi “nghỉ dưỡng”.

Một ngày trong khu cách ly cũng không có nhiều việc để làm. Thỉnh thoảng, các bạn trêu rằng bọn con đang đi “nghỉ dưỡng”.

Buổi chiều, chúng con chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe. Các phòng chủ động chia làm nhóm nhỏ, chơi giãn cách dưới sân trường.

Buổi chiều, chúng con chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe. Các phòng chủ động chia làm nhóm nhỏ, chơi giãn cách dưới sân trường.

Ở phía xa, các cô giáo cũng tranh thủ tập "Vũ điệu rửa tay" để tuyên truyền cho học sinh phòng chống Covid-19.

Ở phía xa, các cô giáo cũng tranh thủ tập "Vũ điệu rửa tay" để tuyên truyền cho học sinh phòng chống Covid-19.

Không quên những bài tập đang làm dở, con dành 30 phút mỗi ngày để hoàn thiện.

Không quên những bài tập đang làm dở, con dành 30 phút mỗi ngày để hoàn thiện.

Đây là Hương Giang, bạn thân từ lớp 2 của con. 17h, Giang rủ con cùng đi gội đầu. Chúng con càng tự lập, thầy cô sẽ càng giảm bớt gánh nặng trên vai.

Đây là Hương Giang, bạn thân từ lớp 2 của con. 17h, Giang rủ con cùng đi gội đầu. Chúng con càng tự lập, thầy cô sẽ càng giảm bớt gánh nặng trên vai.

Các bạn nam cũng chủ động hơn, tự mắc dây ở vườn cây sau trường để làm dụng cụ phơi quần áo cho mọi người.

Các bạn nam cũng chủ động hơn, tự mắc dây ở vườn cây sau trường để làm dụng cụ phơi quần áo cho mọi người.

Mẹ con đi làm tới 21h. Thỉnh thoảng nhớ mẹ, con lại mở tin nhắn ra đọc. Dòng tin ngắn “Cố lên các con” chính là động lực giúp con an tâm hơn rất nhiều.

Mẹ con đi làm tới 21h. Thỉnh thoảng nhớ mẹ, con lại mở tin nhắn ra đọc. Dòng tin ngắn “Cố lên các con” chính là động lực giúp con an tâm hơn rất nhiều.

18h, trời đã sập tối. Con chuẩn bị dùng bữa cùng các bạn. Lúc này, sân trường đã vắng bóng. Con biết bố mẹ vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của chúng con, tất cả vẫn ổn. Có thầy cô ở bên, chúng con không sợ hãi nữa, mà bình tĩnh và vui vẻ hơn nhiều. Khi nào hết cách ly, trở về nhà, chúng con sẽ trưởng thành hơn.

18h, trời đã sập tối. Con chuẩn bị dùng bữa cùng các bạn. Lúc này, sân trường đã vắng bóng. Con biết bố mẹ vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của chúng con, tất cả vẫn ổn. Có thầy cô ở bên, chúng con không sợ hãi nữa, mà bình tĩnh và vui vẻ hơn nhiều. Khi nào hết cách ly, trở về nhà, chúng con sẽ trưởng thành hơn.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-me-vang-nha-con-mot-minh-di-cach-ly-o-hai-duong-post1180144.html