Bờ Biển Ngà ngậm ngùi chia tay World Cup

QĐND Online - Dễ dàng hạ gục đại diện châu Á CHDCND Triều Tiên ba bàn không gỡ với các pha lập công của Y.Toure, Romaric và Kalou nhưng Bờ Biển Ngà vẫn phải chấm dứt cuộc chơi tại World Cup 2010 do ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Braxin và Bồ Đào Nha đã hòa 0-0 và cùng mỉm cười dắt tay nhau vào vòng 1/16.

Số phận dường như đã an bài với Bờ Biển Ngà kể từ khi Bồ Đào Nha có được chiến thắng đậm 7-0 trước CHDCND Triều Tiên. Ngay cả khi dành trọn vẹn 3 điểm ở lượt trận cuối cùng của bảng G thì "đàn voi" cũng khó lòng đi tiếp, bởi đội bóng châu Phi kém xa so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Bồ Đào Nha về hiệu số bàn thắng bại. Quá hiểu tình thế trớ trêu của mình nên các học trò của HLV Sven Goran Eriksson tiếp đón CHDCND Triều Tiên với mục tiêu tìm một trận thắng thuyết phục để có thể ngẩng cao đầu chia tay Nam Phi. Và trên sân Mbombela, Drogba và các đồng đội đã không mấy khó khăn để làm được điều đó. Nhờ sức mạnh vượt trội, Bờ Biển Ngà hoàn toàn áp đảo CHDCND Triều Tiên và tạo ra vô số cơ hội về phía khung thành của thủ môn Ri Myong-Guk. Khi mà hiệp 1 chưa trôi qua được một nửa thời gian, đội bóng châu Phi đã có hai bàn thắng dẫn trước. Đầu tiên là pha sút bóng sệt thành bàn của Yaya Toure ở phút 14 và tiếp đến là cú đánh đầu cận thành vào lưới trống của Romaric sau cú volley dội xà ngang của Drogba ở phút 20. Trước đó không lâu, Romaric cũng đã thu hút sự chú ý với một tình huống dứt điểm đập cột dọc khung thành CHDCND Triều Tiên. Bước sang hiệp 2, HLV Sven Goran Eriksson đã có những điều chỉnh về nhân sự khi tung Dindane và Kalou vào sân thay Gervinho và Keita. Với hi vọng có được bàn thắng cho riêng mình trước khi chia tay World Cup 2010, Kalou chơi rất xông xáo. Sau một vài tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, cuối cùng Kalou cũng đã thành công với pha phá bẫy việt vị rồi dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ ba cho Bờ Biển Ngà ở phút 82. Nhưng mọi nỗ lực của "đàn voi" cũng chỉ dừng ở đó. Xếp thứ ba chung cuộc tại bảng G, Bờ Biển Ngà đành ngậm ngùi nhìn Braxin và Bồ Đào Nha đi tiếp. Lại là một kỳ World Cup buồn với các đội bóng châu Phi nói chung và Bờ Biển Ngà nói riêng. Châu Anh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/1/61/61/116343/Default.aspx