Bình Phước: Công an nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Nhặt được ví tiền và điện thoại của người dân đánh rơi, các anh đã tìm mọi cách liên lạc để trả lại.

Ngày 21/2, theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Đại úy Nguyễn Anh Khang, Phó Trạm trưởng đã trực tiếp trao trả toàn bộ 9 loại giấy tờ cá nhân cùng một số tiền mặt cho anh Nguyễn Quốc Qui (SN 1985, thường trú xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Trước đó ngày 12/2/2024 (tức mùng 3 Tết), trên đường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14, tổ công tác đã được một người dân đi đường gọi lại, gửi một bóp da mới nhặt được trong nhà vệ sinh của Trạm xăng dầu Bạch Hổ. Đồng thời, đề nghị tổ công tác liên hệ, trao trả lại cho người đánh mất.

Đại úy Nguyễn Anh Khang, Phó Trưởng Trạm CSGT Đồng Phú trao trả lại các loại giấy tờ liên quan và tiền cho anh Nguyễn Quốc Qui tại trạm CSGT Đồng Phú.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, tổ công tác biết được họ tên và địa chỉ của người đánh mất ví, nhưng vì không có số điện thoại của anh Nguyễn Quốc Qui. Trạm CSGT Đồng Phú đã liên hệ với Công an tỉnh Cà Mau, qua đó đã liên lạc được với chủ nhân chiếc ví.

Sáng ngày 20/2, vượt hơn 400km từ tỉnh Cà Mau lên Bình Phước nhận lại giấy tờ cá nhân, anh Nguyễn Quốc Qui cho biết: "Sau 2 ngày phát hiện mất ví, tôi nghĩ mình sẽ phải đi làm lại toàn bộ giấy tờ. Bản thân thấy nản vì sẽ mất rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, sáng 14/2, tôi bất ngờ nhận được thông báo từ công an xã là có người nhặt được giấy tờ của tôi và mời lên nhận lại, tôi vô cùng phấn khởi. Bản thân chân thành gửi lời cảm ơn đến người đã nhặt được chiếc bóp của tôi và cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Đồng Phú".

Anh Qui chia sẻ thêm: “Khi biết Trạm CSGT Đồng Phú phải mất 2 ngày liên hệ với Công an tỉnh Cà Mau mới tìm được số điện thoại của tôi, đồng thời thấy các anh tiếp công dân chu đáo, nhiệt tình, trách nhiệm, bản thân tôi thấy CSGT Bình Phước rất gần gũi, dễ mến. Xin chúc các anh mạnh khỏe và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Trước đó, vào chiều 16/2 tại xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), Thiếu tá Hồ Quốc Trụ, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Đông đã nhặt được một chiếc điện thoại iPhone trên đoạn đường từ nhà ở thị trấn Tân Châu đến trụ sở Công an xã Thạnh Đông.

Sau đó, đồng chí Trụ đã nhanh chóng đăng tải thông tin hình ảnh, đặc điểm của chiếc điện thoại và hình nền của cô gái trên các trang mạng xã hội để tìm người bị rơi mất tài sản.

Cùng với sự chung tay, chia sẻ thông tin của cộng đồng mạng xã hội Facebook, đồng chí Trụ đã xác minh được chủ nhân của chiếc điện thoại trên là chị Linh.

Thiếu tá Hồ Quốc Trụ, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Đông trao trả lại chiếc điện thoại iphone cho chị Linh.

Nhận được tài sản bị đánh rơi, chị Linh xúc động: “Trên đường đi làm, tôi đánh rơi chiếc điện thoại iPhone. Trong điện thoại chứa đựng nhiều thông tin quan trọng liên quan đến công việc, cá nhân của mình. Rất may, điện thoại được anh Trụ nhặt và trao trả".

Nhận lại được điện thoại chị Linh vui mừng cảm ơn tấm lòng đáng trân trọng của Thiếu tá Hồ Quốc Trụ.

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-phuoc-cong-an-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-danh-mat-a650526.html