Binh nhì dưới mái nhà chung

Chế độ sinh hoạt, học tập nền nếp, chính quy, đời sống tinh thần được quan tâm chăm lo đúng mực... dưới mái nhà chung thắm tình đồng đội, các chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5) tích cực luyện rèn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Giờ ôn tập chính trị, dưới sự điều hành của cán bộ trung đội trưởng, các chiến sĩ Trung đội 16, Đại đội 6, Tiểu đoàn 3 sôi nổi truy trao, thảo luận về những mốc son lịch sử, truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn Thông tin 575.

Binh nhì Đặng Lê Tuấn Thông (Tiểu đội 11) chia sẻ: “Tuy đã có vợ con, song với mong ước trở thành bộ đội, cuối năm 2023, tôi viết đơn xung phong nhập ngũ. Về đơn vị, tuy dân tộc, tôn giáo, độ tuổi, quê quán, trình độ học vấn khác nhau nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 tích cực rèn luyện nâng cao sức khỏe.

“Đi đều... bước”, “cử động một... cử động hai”... Gần trưa, trên sân tập Điều lệnh đội ngũ, chiến sĩ Đại đội 6 và Đại đội 9 gương mặt rám nắng, lưng áo đẫm mồ hôi vẫn đang chăm chú thực hiện từng động tác theo đúng nhịp hô của người chỉ huy. Cách đó không xa, trên bãi tập thể lực, chiến sĩ Đại đội 8 tích cực đẩy tạ, chống xà, nâng cao sức khỏe. Được xoay vòng đổi tập, nhận xét, rút kinh nghiệm, sửa sai kịp thời, thường xuyên nên các chiến sĩ đều tiến bộ, trưởng thành nhanh chóng.

Là cử nhân đại học chuyên ngành thể dục-thể thao, trong môi trường quân ngũ, những tố chất, năng khiếu của Binh nhì Trần Công Thành (Tiểu đội 14, Trung đội 18, Đại đội 8) luôn có dịp được phát huy. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ đắc lực của Công Thành, sau 3 tuần, các chiến sĩ cùng đại đội thuần thục cả 4 bài thể dục tay không, 8 thế tấn, 16 động tác võ liên hoàn, đồng diễn rất đều và đẹp “Vũ điệu lính trẻ”, “Vũ điệu hành quân”, “Vũ điệu hòa bình”.

Hội thao bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy cấp chi đoàn, liên chi đoàn, với tư duy chiến thuật, khả năng tỳ đè, sức khỏe, chuyên môn tốt, Công Thành thường được cấp trên tin tưởng trao quyền đội trưởng kiêm huấn luyện viên. Theo đặt hàng của Chính trị viên đại đội, Công Thành đang tập trung xây dựng một bài nhảy tập thể mang phong cách trẻ trung, năng động, mô phỏng công việc, nhiệm vụ hằng ngày của Bộ đội Thông tin.

Bố mất sớm nên khi còn ở nhà, hằng ngày Binh nhì Mạc Văn Thắng (Tiểu đội 10, Trung đội 16, Đại đội 6) theo mẹ vào rừng kiếm củi mang ra chợ bán để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho em gái ăn học. Ngày đầu nhập ngũ, được mặc quần áo mới, ngủ giường tầng, có quạt trần mát rượi và ăn cơm nóng sốt, có đủ những món ngon, Thắng nhớ mẹ, thương em đến trào nước mắt.

Hiểu rõ điều này, cán bộ, chỉ huy các cấp thường xuyên gần gũi, chia sẻ, động viên giúp Thắng an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Mỗi tuần hai lần, Thắng được chỉ huy đơn vị cho mượn điện thoại để liên hệ với gia đình. Nhận phụ cấp tháng 2 và tháng 3, Thắng chỉ giữ lại một phần mua nhu yếu phẩm, liên hoan, trà nước cùng các bạn, số tiền còn lại, anh nhờ cán bộ trung đội gửi về nhà.

Thiếu tá Hồ Thanh Minh, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 cho biết: "Năm nay, đơn vị tiếp nhận, quản lý, huấn luyện gần 300 chiến sĩ mới. Sau thời gian nhập ngũ, các đồng chí dần bắt nhịp, thích nghi với môi trường mới. Những hình ảnh, hoạt động hằng ngày của bộ đội, nhất là hành động đẹp, việc làm tử tế, nếu không liên quan đến bí mật quân sự sẽ được đơn vị chắt lọc, đăng vào Zalo nhóm hậu phương chiến sĩ để gia đình hiểu hơn về cuộc sống quân ngũ của con em mình, từ đó tích cực chung tay cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc giáo dục, động viên bộ đội không ngừng phấn đấu, vươn lên".

Bài và ảnh: HÀ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/binh-nhi-duoi-mai-nha-chung-772663