Bình luận: Tấm da 'Quỷ đỏ'

'Hùm chết để lại da'-tấm da hùm cũng quý lắm. Vậy thì tấm da 'Quỷ đỏ' thành Manchester có giá trị ra sao? Một Manchester United (MU) ốm yếu, tàn tạ vẫn nhiều phen vùng vẫy điên rồ đánh bại các đối thủ lớn và tối mai (7-4) sẽ lại hiện nguyên hình trước ứng cử viên vô địch Liverpool?

Đến thời điểm này, mục tiêu tốp 4 đã rất xa thầy trò Erik ten Hag. Nhưng còn nước còn tát, đội bóng nào cũng vậy, huống chi đội bóng mang danh ông lớn. Mà kẻ cùng đường đứng bên bờ vực càng phải dốc sức thục mạng mà chơi. Thú vị thay, ngoài việc MU lo vớt vát cho chính mình thì kết quả trận derby nước Anh còn trực tiếp tác động đến cục diện của cuộc đua “tam mã” đến ngôi vương giữa Liverpool, Arsenal và Manchester City. Thực tế thì lịch thi đấu các vòng cuối mùa, 3 câu lạc bộ mạnh nhất mùa này không còn gặp nhau nên các trận chiến của mỗi đội với các đối thủ còn lại sẽ quyết định ngôi vị cuối cùng. Trong số này, các đội đang đua tranh tốp 4 chính là những kẻ ngáng đường đáng sợ nhất. Theo lịch, cả “tam mã” phải đối đầu Tottenham, song độ khó chịu nhất với Liverpool mùa này chính là MU. Bởi ở lượt đi ngay trên sân Anfield, kình địch muôn thuở MU đã chơi một trận trối chết, dù đã chịu đến 34 pha dứt điểm song kết cục là trận hòa không bàn thắng. Tiếp đó, trận tứ kết FA Cup trên sân Old Trafford thực sự là một trận đấu điên rồ khi đội quân “Quỷ đỏ” ngược dòng thắng 4-3, loại thẳng thừng một Liverpool đang hừng hực tham vọng “ăn bốn” khỏi chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh.

Ảnh minh họa:thethao.com.vn

“Mục hạ vô nhân”-dưới mắt ta chẳng có kẻ nào đáng mặt. Sau trận thắng kỷ lục 7-0 của Liverpool ở mùa giải năm ngoái mà các học trò của Jurgen Klopp đá cách gì cũng làm tung lưới MU thì ở trận lượt đi Ngoại hạng Anh vừa qua, các cú dứt điểm đủ mọi kiểu cách, cung bậc mà không thể có được một bàn thắng và sau đó là trận thua ngược ở FA Cup. Đó là sự chủ quan, tự mãn của dàn quân sĩ mà Jurgen Klopp đã ngay lập tức nhận ra và kịp thời điều chỉnh để đội bóng lấy lại nhịp điệu toàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trước những đại địch Manchester City và Arsenal cũng đang không hề dừng lại.

Ngược lại với đối thủ, đã gần 3 tuần sau trận thắng trên cả mơ ước, MU chưa hề có dấu hiệu khởi sắc. Hai trận liền đều dẫn bàn trước các đối thủ vừa tầm là Brentford và Chelsea, song MU đều bị mất điểm ở những phút cuối cùng để dẫn đến kết cục 1 hòa, 1 thua. MU dưới thời Erik ten Hag đang biến điều kỳ diệu “Fergie time” truyền thống trở thành thảm bại. Chấn thương tràn lan cùng sự bất lực của huấn luyện viên đã hủy hoại cả thể chất, con người và tinh thần “Quỷ đỏ”. Vậy thì MU lấy gì để chống đỡ sức công vũ bão của “Cuồng phong đỏ”? Một điều không tưởng nữa có thể tái hiện ở "Nhà hát của những giấc mơ"? Có hai kịch bản níu kéo hy vọng. Thứ nhất là "bê tông hóa" như trận lượt đi. Thứ hai là liều lĩnh tấn công như trận thắng ở FA Cup. Cả hai đều cần đến thứ phẩm chất rất đặc biệt mà “Quỷ đỏ” hay có, đó là nét son, là sự ăn may không thể giải thích. Ai có thể đoán định được cái đầu của trung vệ ở tuổi nghỉ hưu Jonny Evans đã "cân" hết các pha bóng bổng để cùng thủ môn Onana giữ sạch mành lưới trong trận lượt đi? Ai có thể nghĩ đến chuyện tiền đạo vô dụng suốt cả mùa giải Antony và tiền vệ non nớt Diallo lại ghi bàn ở trận đấu cúp?

Bóng đá họa hoằn lại có những câu chuyện phi logic như thế để hâm nóng tình yêu nơi người hâm mộ. Vận hạn đã hết, nhưng một chút viển vông nào đấy hay chính là tinh thần không bỏ cuộc sẽ là hạt giống đỏ cho mùa bóng cách mạng tới đây.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/binh-luan-tam-da-quy-do-771580