Bình hoa thành bát hương, người dân chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ

Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, người dân tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ phủ Tây Hồ cầu bình an, thuận lợi trong công việc dù cổng phủ cửa đóng then cài.

Phủ Tây Hồ hôm nay (7/2) vẫn đóng cửa. Những tiểu thương bán hàng quanh cổng đã có “sáng kiến” kê bàn, ghế nhựa để người dân có chỗ đặt lễ. Bát hương là một bình hoa để người đi lễ có chỗ cắm.

Trưa nay, người đi lễ lên tới cả nghìn người, hai cổng vào phủ chật cứng người đứng lễ, khói hương nghi ngút.

Phủ Tây Hồ đóng cửa, Ban quản lý dán thông báo ngoài cổng

Buổi trưa nay, dòng người đến lễ phủ lên đến cả nghìn người

Hương, hoa, quả được các tiểu thương kinh doanh đồ lễ ngoài cổng phủ bán sẵn

Những người mua lễ tại cổng phủ được các tiểu thương "hỗ trợ" bàn, ghế nhựa để đặt bên ngoài cổng phủ Tây Hồ

Mỗi ngày có hàng nghìn người đến Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm

Bát hương là một bình hoa, đồ lễ đặt trên các bàn, ghế nhựa ở chính giữa cổng phủ Tây Hồ

Việc đặt lễ bên ngoài cổng phủ Tây Hồ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Việc này diễn ra từ nhiều ngày qua nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý

Cảnh nhốn nháo, mất an ninh trật tự bên ngoài cổng phủ Tây Hồ trưa 7/2

Phạm Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-hoa-thanh-bat-huong-nguoi-dan-chen-chan-vai-vong-o-phu-tay-ho-813950.html