Biển người đội mưa nghe giảng kinh Vu Lan ở Hà Nội

Bất chấp thời tiết mưa gió, hàng nghìn người vẫn đội mưa kéo đến Tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu mẹ cha và nghe giảng về đạo làm con.

Tối 16/8 (tức 14 tháng 7 âm lịch), tại Hà Nội, hàng nghìn người đã đội mưa đổ về Tổ đình Phúc Khánh (phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) làm lễ Vu Lan báo hiếu. Đại lễ thu hút sự tham gia của hàng nghìn người.

Dù 19h khóa lễ mới bắt đầu nhưng ngay cuối giờ chiều, từ khuôn viên nhà chùa ra đường Tây Sơn đã đông nghịt người. Nội dung chính của Đại lễ Vu Lan tại Tổ đình Phúc Khánh là tụng kinh để cầu nguyện cho những người đã khuất được siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an và nhắc nhở mọi người ghi nhớ công ơn cha mẹ.

Chiều tối, trời Hà Nội có mưa nhưng nhiều người vẫn ngồi giữa đường, một lòng thành tâm nghe giảng đạo về công đức của cha của mẹ.

Những người dự lễ ngồi sát thành cầu vượt Ngã Tư Sở, trước Tổ đình Phúc Khánh trên đường Tây Sơn.

Những người đến muộn, để kịp dự khóa lễ, họ dựng ngay xe dưới lòng đường, chắp tay hướng về Tổ đình Phúc Khánh

So với lễ dâng sao giải hạn vào đầu năm thì lượng người tham gia lễ Vu Lan không thể sánh bằng. Nhưng theo người dân sống ở đây, số người tham dự lễ Vũ Lan hằng năm đang tăng lên nhanh chóng.

Đôi bạn trẻ đứng nghe giảng đạo làm con dưới cơn mưa

Chắp tay tỏ lòng thành kính tới cha mẹ trong này Vu Lan báo hiếu

Hàng nghìn người ngồi chật kín lòng đường làm lễ

Nhiều người đi qua dừng chân, đứng ngay sát thành cầu, chắp tay làm lễ

Có người vái vọng từ xa

Người dân ngồi hai hàng nghe lời giảng, cầu nguyện trong ngõ nhỏ phía sau chùa Phúc Khánh

Năm nay, lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không nên ngồi gần thành cầu vượt nhằm đảm bảo an toàn

Tuy không đông như lễ dâng sao giải hạn vào đầu năm nhưng cảnh ùn tắc cục bộ cũng đã xảy ra tại đây trong khoảng hơn một giờ. Lực lượng công an, dân phòng hướng dẫn các phương tiện đi lên cầu vượt.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-bien-nguoi-doi-mua-nghe-kinh-vu-lan-o-ha-noi-701737.html