Biển người chen chúc ở Sầm Sơn

Chiều 30/4, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, hàng chục nghìn du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), tạo nên cảnh tượng như một biển người.

Hôm nay là ngày du khách đến với Sầm Sơn đông nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tại các bãi tắm A, B, C đều đông nghịt người.

Biển người như nêm chen chúc tại bãi tắm B.

Tại bãi tắm A, nơi vốn không đông du khách vào ngày thường thì nay cũng không còn một chỗ trống.

Biển Sầm Sơn có bãi cát trắng, sóng đánh mạnh... đặc biệt được quy hoạch rất đẹp, nên du khách thường chọn nơi này làm điểm nghỉ lễ.

Trong hai ngày 28 và 29/4, thời tiết không nắng nóng, nhưng đến ngày 30/4 trời hửng nắng. Đây là nguyên nhân thu hút nhiều khách du lịch.

Ban quản lý bãi biển Sầm Sơn hạn chế khu vực tắm, nên thường xuyên có ca nô và thuyền đi giám sát, nếu ai ra quá xa sẽ được phát loa đi vào bên trong ngay lập tức.

Tại bãi tắm C, cảnh tượng biển người kéo dài hàng km.

Phía dưới khu vực biển, dòng người phải chen chúc nhau.

Nhiều du khách đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ về Sầm Sơn rất đông những ngày này.

Nhóm bạn trẻ đến từ Long Biên (Hà Nội) tranh thủ thời tiết nắng nóng xuống tắm biển.

Khu vực tắm bằng nước ngọt đông người.

Dọc trục đường Hồ Xuân Hương (đường chính chạy dọc biển Sầm Sơn) nhiều du khách dạo bộ, số còn lại thuê xe hoặc đi xích lô vãn cảnh.

Bãi xe tại các khách sạn, nhà nghỉ luôn chật cứng. Nhiều người phải thuê phòng nghỉ cách đây một tháng.

Lê Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bien-nguoi-chen-chuc-o-bien-sam-son-post742465.html