Bị tuyên án chung thân, cựu nữ công an bật khóc rưng rức

Công tác trong ngành công an, lại khoe có người thân làm ‘quan to’ trong ngành, nữ bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của 33 bị hại số tiền hơn 15,7 tỷ đồng.

Sau hai ngày xét xử, sáng 7/6, Tòa án Hà Nội đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Phương Loan (SN 1985, trú tại Tập thể Học viện Cảnh sát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hình phạt tù Chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nghe mức án, bị cáo bật khóc rưng rức.

Loan vốn là công an công tác tại phường Đông Ngạc, do vay tiền nhiều người không có khả năng chi trả, lại bị chủ nợ thúc giục đòi tiền, chị ta nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để có tiền trả nợ.

Triệu Thị Phương Loan bật khóc khi nghe bản án sơ thẩm.

Để tạo niềm tin cho mọi người, Loan khoe khoang bố làm lái xe cho giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, bác ruột là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng – Bộ Công an nên có nhiều mối quan hệ xin vào công tác trong ngành và các cơ quan Nhà nước.

Chính vì vậy, đã có nhiều người tin tưởng Loan, trao tiền và niềm tin để rồi tiền mất, tật mang. Cơ quan tố tụng cho biết, trong khoản từ cuối năm 2014 đến tháng 4/2015, Loan đã lừa của 33 bị hại chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng.

Điển hình như trường hợp anh Nguyễn Đăng D (SN 1987, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) thông qua một cán bộ Công an phường Sài Đồng đã tìm đến Loan nhờ xin làm việc tại Cục Anh ninh kinh tế tổng hợp – Bộ Công an. Loan ra giá 380 triệu đồng.

Sau khi giao hơn 2/3 số tiền vào cuối tháng 11/2014, đầu tháng 2/2015, cựu nữ công an yêu cầu đưa số tiền còn lại. Tuy nhiên phát hiện dấu hiệu lừa đảo của Loan, bị hại đã đòi lại tiền, cũng như trình báo cơ quan công an. Thu hồi số tiền nhờ xin việc, anh D không yêu cầu bồi thường mà đề nghị xử lý Loan theo quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Đức T (SN 1981, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) quen biết Loan. Cựu nữ công an giới thiệu về người nhà làm trong ngành công an và có thể xin cho anh T làm lái xe tại Công an quận Bắc Từ Liêm. Anh T đưa 300 triệu nhưng đến hẹn không được đi làm. Biết bị lừa, anh T đòi tiền thì Loan cho biết, số tiền này đã được chị ta chi tiêu cá nhân hết.

Đa số các bị hại tìm đến Loan là để xin việc vào ngành công an và đều nhận cái kết đắng. Tổng số tiền chiếm đoạt của 33 bị hại là hơn 15,7 tỷ đồng./.

Việt Trần/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bi-tuyen-an-chung-than-cuu-nu-cong-an-bat-khoc-rung-ruc-633097.vov