Bí thư Nguyễn Văn Nên trao huy hiệu Đảng cho vợ chồng nhà thơ - nhạc sĩ Lê Giang- Lư Nhất Vũ

Bí thư Nguyễn Văn Nên đã bày tỏ niềm vinh dự khi được trao Huy hiệu Đảng cho đôi vợ chồng nhà thơ Lê Giang- Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Chiều 14-3, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP HCM đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Trần Thị Kim (nhà thơ Lê Giang) và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Lê Văn Gắt (nhạc sĩ Lư Nhất Vũ), tại nhà riêng ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Bí thư Thành ủy TP Thủ Dầu Một Nguyễn Văn Đông, cùng lãnh đạo các ban Đảng của 2 địa phương TP HCM và Bình Dương.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã bày tỏ niềm vinh dự khi được trao Huy hiệu Đảng cho vợ chồng nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã có nhiều đóng góp cho nền văn học, nghệ thuật của Việt Nam. Ông đồng thời chúc vợ chồng nhà thơ - nhạc sĩ luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật noi theo và mong hai cụ tiếp tục có những đóng góp cho Đảng, cho đất nước, cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi tặng hoa chúc mừng nhà thơ Lê Giang

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, cả nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ dù đã nghỉ hưu nhưng cùng nhau có một hành trình vô cùng ý nghĩa khi cùng đi khắp mọi miền đất nước để tìm kiếm, sưu tầm dân ca và làm nên những công trình nghiên cứu âm nhạc có giá trị.

"Đồng chí Trần Thị Kim và đồng chí Lê Văn Gắt là những người đảng viên cộng sản liêm chính, khiêm tốn, giản dị, bình thản vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phục vụ Đảng, phụng sự đất nước và Nhân dân, được đồng chí, đồng đội, đồng bào kính phục, yêu quý, xứng đáng là tấm gương cho các thế hệ noi theo"- Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Bình Dương chúc mừng đôi vợ chồng nhà thơ Lê Giang- Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM chính thức chuyển giao hồ sơ đảng viên của đồng chí Trần Thị Kim và Lê Văn Gắt (Nhà thơ Lê Giang và Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Nhà thơ Lê Giang, tên thật là Trần Thị Kim, sinh ngày 8-2-1930 tại Cà Mau, bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà văn TP HCM; hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Nhà thơ Lê Giang nổi tiếng với các tập thơ như Phím đàn xanh; Bông vạn thọ (Văn nghệ Giải phóng, 1973); Sắc trắng (Văn học Giải phóng, 1977); Ơi, anh chàng hát rong (Tác phẩm mới - Hội Nhà văn Việt Nam, 1985); Tìm ngọc ở quê mình (tạp văn, Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 1987)…

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, tên thật là Lê Văn Gắt, sinh ngày 13- 3-1936, tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ông nguyên là Ủy viên Ban thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam khóa III; Phó Tổng thư ký Hội Âm nhạc TP HCM; Nguyên Phân viện trưởng Phân viện Âm nhạc tại TP HCM…

Các ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Lư Nhất Vũ như Chiều trên bản Mèo; Hàng em mang tới chiến hào; Cô gái Sài Gòn đi tải đạn; Bên tượng đài Bác Hồ; Hãy yên lòng mẹ ơi; Tiếng cồng vượt thác…

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ- Nhà thơ Lê Giang mất 40 năm sưu tầm, lưu giữ các điệu lý, câu hò... Từ thập niên 1980 đến nay, ông bà bôn ba dọc đất nước, từ mũi Cà Mau đến các tỉnh phía Bắc để tìm những âm điệu dân ca còn lưu lạc.

Họ biên soạn các tài liệu sưu tầm thành những tác phẩm như Dân ca Bến Tre, Dân ca Kiên Giang, Dân ca Cửu Long... Vợ chồng nhạc sĩ còn cho ra đời những công trình nghiên cứu âm nhạc như Hò - Lý trong dân ca người Việt, Hát ru Việt Nam...

Họ cũng chính là tác giả chung của các nhạc phẩm nổi tiếng như Hãy yên lòng mẹ ơi, Bài ca Đất phương Nam... và các ấn phẩm văn học như Tự truyện của Lư Nhất Vũ, Ngày ấy đã qua rồi, Ừa, chỉ có vậy thôi...

Trong đó, ca khúc Bài ca đất phương Nam, ra đời năm 1997 (nhạc phim Đất phương Nam) được nhiều thế hệ khán giả yêu mến bởi ca từ, tiết tấu, âm hưởng gợi nhớ về một thời mở đất, mang văn hóa vùng miền và bản sắc của người Nam bộ.

Thanh Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bi-thu-nguyen-van-nen-trao-huy-hieu-dang-cho-vo-chong-nha-tho-nhac-si-le-giang-lu-nhat-vu-196240314174141905.htm