Bí thư chi Đoàn khuyết tay, 'truyền lửa' hoạt động Đoàn tại địa phương

Dù khuyết bàn tay trái, nhưng 15 năm qua, anh Nguyễn Văn Quế - Bí thư Chi Đoàn thôn Thượng Lĩnh, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn hăng say đi tình nguyện, trở thành người 'truyền lửa' cho hoạt động Đoàn tại địa phương.

Vượt qua nghịch cảnh, hăng say tình nguyện

Anh Nguyễn Văn Quế (SN 1987) sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nông ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Năm lên 13 tuổi, sau một vụ tai nạn, anh Quế bị mất đi cánh tay trái. Từ biến cố đó, chàng trai dần ý thức được mình phải cố gắng sống không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà còn cố gắng cống hiến việc tốt cho đời.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Hà Tĩnh, anh Quế trở về quê nhà để lập nghiệp, làm việc tại một HTX nông nghiệp và tham gia hoạt động Đoàn.

Anh Nguyễn Văn Quế - Bí thư Chi Đoàn thôn Thượng Lĩnh, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

“Lúc mất đi bàn tay trái, phải qua một thời gian khá dài tôi mới ổn định lại được sức khỏe, tinh thần. Khi bản thân mình vực dậy được, tôi biết muốn giúp người, giúp đời mình phải lo cho mình trước”, anh Quế nói.

Khuyết tay, với nhiều người là trở ngại, là mặc cảm, nhưng anh Quế vẫn vượt lên những khó khăn của bản thân, trở thành “thủ lĩnh” đưa công tác Đoàn tại thôn Thượng Lĩnh ngày càng đi lên. 15 năm hoạt động Đoàn, anh Quế xóa bỏ những định kiến trong mắt nhiều người “khuyết tay lo cho mình đã khó, làm Đoàn, giúp đỡ người sao nổi” bằng những mô hình, công trình vì cộng đồng ý nghĩa.

Dù khuyết tay nhưng anh Quế luôn hăng say tình nguyện, tham gia hỗ trợ tu sửa nhà giúp người dân.

Thường ngày, anh Quế lo công việc tại HTX, những ngày nghỉ cuối tuần, anh lại đứng ra kêu gọi các đoàn viên thanh niên trong thôn cùng dọn vệ sinh, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, tham gia nấu cháo từ thiện phát cho bệnh viện. Đặc biệt có những thời điểm hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà, tham gia hỗ trợ làm công trình để gây quỹ hoạt động Đoàn, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Quế cho hay, hiện nay ở vùng quê, khi học xong các em lại rời gia đình đi làm kinh tế, vì thế lực lượng thanh niên hoạt động Đoàn ở địa phương rất mỏng. Trong điều kiện đó, anh phải luôn xung kích, đẩy mạnh các hoạt động Đoàn như dịp Tết, lễ hay vào những thời điểm hè để các bạn đoàn viên thanh niên hăng say tham gia.

Tuy nhiên, để “truyền lửa” hoạt động Đoàn, anh Quế phải đi đầu trong mọi hoạt động, khởi xướng các mô hình, công trình nhằm đẩy mạnh tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” để lại nhiều dấu ấn tại địa phương.

Anh Quế cùng tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Hình ảnh chàng trai khuyết tay, khoác màu áo xanh tình nguyện đã in đậm trong tâm trí của người dân bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại địa phương. “Rất may mắn khi mọi công trình, phần việc được người dân đồng tình, ủng hộ rất nhiều. Đó là động lực để tôi và các thanh niên tại địa phương cùng cố gắng phấn đấu để làm việc với tinh thần hết mình”, anh Quế nói.

Tinh thần xung kích tình nguyện

Những ngày tháng 3 này, người dân thôn Thượng Lĩnh, xã Hòa Lạc phấn khởi khi con đường dẫn vào thôn đã được khoác “áo mới” bằng hoa, cây xanh và đèn điện chiếu sáng. Đặc biệt nhà văn hóa thôn Thượng Lĩnh đã có thêm khu vui chơi cho trẻ em và người già. Công trình này có tên “Đường đèn năng lượng kết hợp đường hoa lốp hoa tái chế” do lực lượng thanh niên thực hiện.

Công trình đường đèn năng lượng kết hợp đường hoa lốp hoa tái chế tại thôn Thượng Lĩnh do đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ xây dựng.

Anh Quế chia sẻ, công trình đường thanh niên, trồng hoa, cây xanh và khu vui chơi cho trẻ em, người già hoàn thiện sau 20 ngày hăng say làm việc của lực lượng thanh niên. Công trình đường hoa, điện chiếu sáng có chiều dài hơn 400m2, với chi phí trên 30 triệu đồng. Số tiền này do lực lượng đoàn thanh niên kêu gọi xã hội hóa trong địa phương.

“Đây là công trình đường hoa, điện chiếu sáng hết sức ý nghĩa. Khi công trình được hoàn thiện, người dân địa phương hết sức phấn khởi, vui mừng vì lâu nay tuyến đường chưa có hệ thống chiếu sáng nên ban đêm di chuyển khá vất vả. Ngoài ra công trình khu vui chơi cũng được lực lượng thanh niên triển khai, tận dụng từ những vật dụng tái chế như lốp xe ô tô để làm. Ngoài tạo được sân chơi bổ ích cho trẻ nhỏ còn lan tỏa được tinh thần bảo vệ môi trường của người dân”, anh Quế chia sẻ.

Không chỉ thực hiện nhiều công trình ý nghĩa mà anh Quế còn luôn hăng say với hoạt động dịp hè cho thiếu nhi.

15 năm cống hiến với Đoàn, đến nay anh Quế vẫn giữ nguyên trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của địa phương.

Theo anh Quế, làm công tác Đoàn nếu không tâm huyết, trách nhiệm, tìm tòi học hỏi và sáng tạo thì phong trào sẽ không phát triển được. Do vậy, anh luôn chủ động sắp xếp thời gian để tích cực tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao để gần gũi hơn với thanh niên, vận động tham gia các hoạt động phong trào của xã, huyện phát động.

Anh Quế luôn hăng say đi tình nguyện, trở thành người “truyền lửa” cho hoạt động Đoàn tại địa phương.

Chị Lê Thị Huyền Trang - Bí thư Huyện Đoàn Đức Thọ (Hà Tĩnh) chia sẻ, trong công việc anh Nguyễn Văn Quế luôn xung kích đi đầu, nhiệt huyết, trách nhiệm, là tấm gương sáng để các cán bộ Đoàn noi theo.

"Dù anh Quế bị khuyết tay, nhưng luôn tham gia tích cực không ngại khó, ngại khổ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt mọi việc được giao. Anh cũng có nhiều đóng góp, tình nguyện tham gia, xây dựng các mô hình có ý nghĩa trong cộng đồng", chị Trang chia sẻ.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-thu-chi-doan-khuyet-tay-truyen-lua-hoat-dong-doan-tai-dia-phuong-post1624254.tpo