Bị phát hiện khi đang trộm chó, 'cẩu tặc' lạnh lùng ra tay sát hại 2 bố con trong đêm

Sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ và ông nội đều công tác trong quân đội, được nuôi dạy, ăn học tử tế nhưng khi ra đời Nguyễn Văn Tiến lại đổ đốn. Đau đớn hơn là khi hắn đã ra tay tàn ác với những người hàng xóm thân thiết với gia đình mình…

Nguyễn Văn Tiến khi mới bị bắt. Ảnh Hữu Trường

Vụ thảm sát trong đêm

Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, trú thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) có thời gian tại ngũ ở Đại đội 25, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, đóng quân tại huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum. Đến tháng 11/2014, Tiến thuê nhà trọ ở thôn 4, xã Biển Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai để làm thuê cho một đại lý cám gạo trên địa bàn.

Với mục đích đi trộm chó, vào khoảng 21h20 ngày 20/1/2015, Tiến điều khiển xe máy mang theo dụng cụ chích điện tự chế, một con dao gấp từ nhà trọ về xã Ia Kla để “săn mồi”. Đến 23h cùng ngày, khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Xuân C (SN 1959, trú thôn Ia Tang, xã Ia Kla), Tiến mở lưới B40 đột nhập vào trong.

Lúc này, ông C đang ngủ thì nghe thấy tiếng động nên liền thức dậy, mở cửa ra kiểm tra, Tiến biết nên trốn sau gốc tiêu. Không phát hiện điều gì bất thường, ông C vào nhà đóng cửa, tắt điện ngủ tiếp... Ngồi ở gốc tiêu đợi chủ nhà ngủ say để tiếp tục “hành động”, đến khoảng 0h20 ngày 21/1/2015, Tiến từ phía sau đi theo đường bên hông trái nhà ra cửa trước, cầm dụng cụ chích điện định bắt trộm con chó của ông C đang được xích ở sân.

Nghe tiếng chó sủa, ông C thức dậy, cầm đèn pin ra kiểm tra, bà Bà Phan Thị M (SN 1962, vợ ông C) cũng bật dậy đi theo chồng. Phát hiện ra Tiến, ông C liền chụp tay trái của Tiến giữ lại, đồng thời hô “cướp, cướp…". Ngay lúc này, Tiến rút dao bấm ở túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào hai tay ông C. Hai bên xô đẩy nhau vào phòng ngủ của chị Nguyễn Thị Th (SN 1997, con gái ông C) và bà Lưu Thị H (SN 1925, mẹ ông C).

Khi ông C dựa lưng vào chiếc bàn xếp trong phòng chị Th thì chiếc bàn sập xuống khiến nạn nhân ngã ngửa dưới nền nhà. Tiến liền dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào ngực, cổ, bụng, tay và chân ông C. Thấy vậy, bà M từ phía sau xông vào giằng giữ con dao để giải cứu cho chồng… Trong lúc giằng co, bà M bị Tiến dùng dao đâm trúng nhiều nhát vào người, gây thương tích.

Lúc này chị Th thức dậy mở cửa chạy ra hô hoán, rồi quay lại phòng xô đẩy Tiến ra thì bị hắn đâm một nhát trúng vào ngực trái... Trong lúc Tiến đang đè lên người ông C, bà H dùng gậy ba-toong bằng nhôm đánh nhiều phát vào đầu làm rơi mũ da màu đen của kẻ thủ ác.

Khi ông C không còn sức giằng co và bà M lao ra phía trước nhà kêu cứu, Tiến chạy ra phòng khách, thoát ra cửa trước, rồi đi theo đường bên hông trái nhà ra sau vườn tiêu bỏ trốn. Khi chạy đến đoạn đường đất phía sau nhà ông C, Tiến đã ném con dao gây án rồi đến sân bóng lấy xe máy bỏ trốn.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm xung quanh đã đến đưa chị Th, ông C và bà M đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông C, chị Th đã tử vong khi chưa nhập viện. Bà M được đưa đi cấp cứu với nhiều thương tích.

Hung thủ “sa lưới”

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có mặt phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng gây án và thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, CQCA đã thu được 1 chiếc áo trong túi có bao thuốc lá hiệu Con Ó, 1 chiếc mũ và 1 con dao xếp dài khoảng 20cm, 1 vợt muỗi, tháo lưới chế thành roi điện như dụng cụ để bắt chó.

Kết quả giám định pháp y, ông C bị tổng cộng 17 nhát đâm, tử vong do vết thương thấu ngực thủng hai phổi; đứt động - tĩnh mạch phổi; đa vết thương do vật sắc nhọn. Còn chị Th tử vong do vết thương thấu ngực, thủng tim do vật sắc nhọn. Bà M bị tổng cộng 16 vết thương trên người, ở các khu vực mặt, cổ, vai, ngực, hai cánh tay và hai bàn tay, tổn hại 17% sức khỏe.

Ngay sáng 21/1/2015, Công an tỉnh Gia Lại đã triệu tập cụoc họp khẩn cấp, tiến hành khoanh vùng, sàng lọc đối tượng. Lực lượng Công an phối hợp cùng cán bộ điều tra Binh đoàn 15 tiến hành rà soát, sàng lọc trên 100 đối tượng nhưng không tìm ra manh mối.

Tiếp tục mở rộng địa bàn truy lùng, phát động Nhân dân theo dõi phát hiện, tố giác tội phạm. Đến ngày 22/1/2015, trinh sát được một người dân ở quán bida trên QL 19B, cách hiện trường khoảng 15 cây số mật báo nguồn tin: Sáng 21/1/2015, trời lạnh nhưng có một thanh niên khoảng 20 tuổi, không mặc áo khoác, chơi bida xong ra rửa tay thì nước có màu đỏ lợt nghi là máu, trên trán và quần anh ta có vết sậm nghi vết máu khô... Người cung cấp nguồn tin còn cho biết người thanh niên đi xe máy, tóc gọn gàng, cao khoảng 1,6 m, da hơi ngăm, anh ta xin ngủ ngoài hiên nhà...

Ngay trong ngày, trinh sát đã xác định được đối tượng trên là Nguyễn Văn Tiến, nhà của Tiến cách nhà nạn nhân khoảng 50m. Nguồn tin của người dân ở quán bi da cho thấy nhiều khả năng Tiến liên quan vụ thảm sát trên. Từ đây, trinh sát tiếp tục nắm tình hình, truy tìm Tiến.

Sáng 23/1/2015, trinh sát nhận tin chiều cùng ngày Tiến sẽ từ Đức Cơ chạy xe máy về TP Pleiku theo QL 19B. Lập tức, một tổ trinh sát khác được điều động phối hợp với tổ tuần tra CSGT chốt chặn trên QL 19B sẵn sàng phương án bắt giữ nghi phạm.

Suốt một buổi chiều căng mắt nhìn người và xe máy lưu thông trên QL 19B nhưng các trinh sát và CSGT vẫn chưa thấy đối tượng xuất hiện. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 18h00 ngày 23/1/2015, phát hiện một thanh niên phóng xe máy từ Đức Cơ đang xuôi về TP Pleiku với tốc độ cao, có khả năng là tên Tiến, tổ trinh sát tại Đức Cơ điện báo cho CSGT tại khu vực xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, triển khai phương án kiểm tra bắt giữ. Khoảng 10 phút sau, khi đối tượng vừa đến, lực lượng CSGT liền ra hiệu dừng xe. Xe vừa dừng, các trinh sát lập tức áp sát, khóa tay người thanh niên, hắn chính là sát thủ Nguyễn Văn Tiến.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, tiền lương làm thuê tạm đủ sống nhưng do ăn chơi nên thường rỗng túi, hắn nghĩ cách trộm chó bán lấy tiền chi tiêu. Từ việc trộm chó không thành, “cẩu tặc” Nguyễn Văn Tiến đã ra tay giết hại 2 mạng người và làm trọng thương một người khác. Đáng nói, bố mẹ của Tiến và ông C đều là quân nhân về hưu, hai nhà gần nhau nên tình cảm thân thiết với nhau nhiều năm qua.

Sáng 20/7/2015, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hình sự vụ án giết người gây bức xúc dư luận. Tại phiên tòa, VKSND tỉnh Gia Lai cho rằng, hành vi phạm tội của bị can Tiến là đặc biệt nghiêm trọng khi sử dụng hung khí nguy hiểm đâm chết nhiều người (2 người) và đâm bị thương một người tổn hại sức khỏe 17%.

Hành vi trên đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ; thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo quy định tại các điểm a và điểm n, khoản 1, điều 93 và tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2, điều 104 Bộ luật hình sự.

Theo HĐXX, mặc dù Tiến xuất thân trong gia đình tốt, có cha mẹ công tác trong quân đội, ông nội từng được Nhà nước tặng thưởng huân huy chương, tuy nhiên, tội lỗi bị cáo gây ra là quá nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi cuộc sống xã hội. Từ đó, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Tiến mức án tử hình về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bi-phat-hien-khi-dang-trom-cho-cau-tac-lanh-lung-ra-tay-sat-hai-2-bo-con-trong-dem-346950.html