Bí mật rùng rợn về hai 'xác ướp la hét' nổi tiếng Ai Cập

Các nhà khoa học đã tìm thấy 2 'xác ướp la hét' Ai Cập thuộc về một nam và một nữ. Kết quả kiểm tra hé lộ những bí mật bất ngờ về cái chết của họ.

Vào năm 1886, các nhà khảo cổ phát hiện một " xác ướp la hét" tại thung lũng Deir El-Bahri, Ai Cập. Qua kiểm tra, các chuyên gia xác định xác ướp thuộc về một nam giới, tử vong khi 18 - 20 tuổi.

Do người đàn ông này tử trong trong tư thế ngửa cổ lên trời, gương mặt lạ dường như lộ sự hoảng sợ tột độ, miệng há to giống như đã phải chịu điều gì đó cực kỳ đau đớn trước khi chết. Chính vì vậy, thi thể được gọi là "xác ướp la hét" (Screaming Mummy).

Dựa trên kết quả phân tích ADN và đối chiếu, so sánh với những xác ướp Ai Cập khác, các nhà nghiên cứu tìm ra danh tính "xác ướp la hét". Đó chính là hoàng tử Pentawere - con trai của Pharaoh Ramses III với người vợ thứ 2.

Theo các sử liệu, hoàng tử Pentawere âm mưu giết cha để đoạt vị nhưng thất bại. Do đó, con trai của Pharaoh Ramses III được cho là phải chịu hình phạt treo cổ. Sau khi chết, hoàng tử Pentawere không được ướp xác như những thành viên hoàng tộc Ai Cập khác.

Thay vào đó, các cơ quan nội tạng và não của thi hài hoàng tử Pentawere không được lấy ra để ướp xác riêng. Thêm nữa, thi thể được xát bằng hỗn hợp nhựa và vôi khiến da của hoàng tử Pentawere chuyển sang màu đỏ. Trong khi những xác ướp khác được bọc bằng vải lanh, được ướp cẩn thận, xác ướp "hoàng tử la hét" Pentawere được bọc bằng da dê như một cách trừng phạt cho tội lỗi mà người này đã phạm phải.

Tương tự xác ướp "hoàng tử la hét" Pentawere, các nhà khảo cổ khai quật được thi hài "công chúa la hét" tại một khu chôn cất hoàng gia ở Ai Cập năm 1881.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, người phụ nữ này được chôn cất cầu kỳ theo nghi thức dành cho một công chúa và được xác định tên là Meret Amun.

Mặc dù tìm ra tên của công chúa nhưng các nhà nghiên cứu đến này chưa tìm thấy bất cứ tài liệu ghi chép nào tương ứng trong lịch sử.

Meret Amun tử vong trong tư thế đầu hơi ngửa ra sau, miệng mở rộng như đang thét lên kinh hãi vì sợ hãi. Kết quả kiểm tra cho thấy bà chết sau khi lên cơn đau tim cấp.

Theo các chuyên gia, có thể rất lâu sau khi công chúa Meret Amun tử vong thì mọi người mới phát hiện vụ việc. Khi thấy, thi thể đã co cứng và những người thợ ướp xác không thể giúp nàng có vẻ ngoài bình yên. Cuối cùng, công chúa được ướp xác và chôn cất trong tư thế đau đớn đó.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bi-mat-rung-ron-ve-hai-xac-uop-la-het-noi-tieng-ai-cap-1763947.html