Bi kịch cụ bà 94 tuổi bị con trai tâm thần sát hại

Sang nhà mẹ chơi và chuẩn bị ra về, khi mẹ ra đóng cổng thì bất ngờ người con trai dùng con dao gọt hoa quả tấn công và đâm nhiều nhát. Những nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mệnh của cụ bà 94 tuổi.

Cánh cổng ngôi nhà bà H. nơi xảy ra sự việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 8-5. Thời điểm trên ông Nguyễn Hữu Toàn (1967, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) sang nhà mẹ là bà Trần Thị H. (1928, trú cùng xã). Tuy nhiên, sau khi con trai ra về, bà H. ra cổng tiễn con và đóng cánh cổng sắt lại thì bất ngờ bị ông Toàn dùng con dao gọt hoa quả tấn công. Bà H. đã bị con trai đâm nhiều nhát vào người và gục tại chỗ. Khi nghe tiếng ồn ào, người dân xung quanh chạy đến thì nhìn thấy bà H. đang nằm bất động trước cổng nhà, trên người bê bết máu. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Trung Thành đã cử người đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Yên Thành. Đơn vị đã cử Đội Cảnh sát điều tra hình sự, kinh tế và ma túy xuống hiện trường phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng công an đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Hữu Toàn để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án con trai bị tâm thần đâm mẹ tử vong gây xáo trộn cả vùng quê nghèo những ngày qua. Người dân vừa thấy thương lại vừa trách, càng thương cụ H. bao nhiêu thì họ lại càng oán giận người con trai bấy nhiêu bởi chỉ trong một tích tắc nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của người mẹ.

Theo người dân sinh sống ở đây, bà Trần Thị H. là người rất hiền lành, chăm chỉ. Mặc dù bà có 8 người con nhưng sau khi chồng mất, bà H. sống riêng 1 mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Dù tuổi đã cao nhưng bà H. vẫn còn khỏe mạnh, hàng ngày vẫn quanh quẩn ngoài vườn trồng rau, nuôi gà. “Bà ấy hiền lành, chăm chỉ lắm. Sống trong xóm làng mấy chục năm nhưng bà ấy không hề có điều tiếng, xích mích gì với ai vậy mà giờ lại phải chết một cách oan ức vậy. Thật thương xót…”, một người hàng xóm buồn bã.

Còn về phía con trai bà H. cũng là nghi phạm gây ra vụ án mạng, hiện ông Nguyễn Hữu Toàn đang sống cùng vợ và 2 người con. Ông Toàn có biểu hiện tâm thần lâu nay, hàng tháng được gia đình đưa đi điều trị định kỳ, sau khi bệnh tình thuyên giảm thì lại được người thân đưa về nhà điều trị.

Hiện nghi phạm Nguyễn Hữu Toàn đã bị Công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm Toàn cũng được đưa đi giám định tâm thần để xác định rõ động cơ, mục đích gây án.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-kich-cu-ba-94-tuoi-bi-con-trai-tam-than-sat-hai-post260781.html