Bi kịch chuyến du lịch Triều Tiên của chàng sinh viên Mỹ

Chàng sinh viên của Đại học Virginia Otto Warmbier, người yêu thích du lịch và khám phá, tuy nhiên chuyến du lịch Triều Tiên vừa qua cũng đã chính thức khép lại cuộc đời của anh. Anh vừa được thả tự do khỏi Bình Nhưỡng cuối tuần trước trong tình trạng hôn mê và tử vong chiều 19/6.

Chàng sinh viên của Đại học Virginia Otto Warmbier, người yêu thích du lịch và khám phá, tuy nhiên chuyến du lịch Triều Tiên vừa qua cũng đã chính thức khép lại cuộc đời của anh. Anh được thả tự do khỏi Bình Nhưỡng cuối tuần trước trong tình trạng hôn mê và tử vong chiều 19/6.

Hình ảnh sinh viên Otto Warmbier lúc khỏe và khi được trả tự do trong tình trạng hôn mê.

Hình ảnh sinh viên Otto Warmbier chụp ảnh cùng bạn bè bên tượng hai lãnh tụ Triều Tiên khi du lịch tới nước này.

Warmbier tử vong hôm 19/6 tại bệnh viện, chỉ vài ngày sau khi được trở về từ Triều Tiên.

Phía Triều Tiên cho rằng, Warmbier bị hôn mê do ngộ độc thực phẩm botulism và một viên thuốc ngủ, nhưng gia đình anh và các bác sĩ không đồng tình với giải thích này.

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Cincinnati, nơi điều trị cho nam sinh 22 tuổi khi anh trở về Mỹ hôm 13/6, đã xác định anh ở trong trạng thái thực vật dai dẳng, do "tổn thương thần kinh nghiêm trọng".

Nguyên nhân chính thức dẫn đến tình trạng hôn mê và cái chết của sinh viên này vẫn chưa được làm rõ. Việc gia đình từ chối cho phép khám nghiệm tử thi càng làm cho vấn đề thêm phức tạp.

Đám tang dự kiến diễn ra sáng 22/6 tại trường trung học phổ thông Wyoming, thành phố Ohio. Đây là nơi Warmbier đã học trước khi tốt nghiệp và học tại Đại học Virginia.

Sinh viên 22 tuổi thuộc Đại học Virginia, bị bắt vào tháng 1-2016 khi đi du lịch tới Triều Tiên. Chuyện này khiến quan hệ Mỹ-Triều thêm căng thẳng

Anh bị tòa án tối cao Triều Tiên kết án 15 năm tù khổ sai vì "lấy trộm biểu ngữ tuyên truyền" trong khách sạn ở Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của anh liên tục xấu khiến Triều Tiên quyết định trả tự do cho anh.

"Sức khỏe con tôi đã ổn định nhưng nó bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng", Reuters hôm nay dẫn lời ông Fred Warmbier, bố của nam sinh viên Otto Warmbier, người được Triều Tiên phóng thích ngày 13/6 trong tình trạng hôn mê.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau ông bà nhận tin dữ khi anh sinh viên này không thể qua khỏi và đã tử vong vào ngày 19 vừa qua.

Hình ảnh về chàng sinh viên yêu đời, thích khám phá sẽ còn đọng lại mãi trong mắt bạn bè và người thân.

Một sinh viên năng nổ nhiệt huyết, tuy nhiên hành động "dại dột'' lấy cắp một băng rôn tuyên truyền khi du lịch tại Triều Tiên - đất nước bí ẩn nhất thế giới.

Hành động đánh cắp băng rôn tuyên truyền tại Triều Tiên được coi là một hành động tội phạm nặng, có thể bị phạt tù nhiều năm.

Thực tế anh đã bị bắt và phạt tù 15 năm khổ sai cho hành động đánh cắp băng rôn tuyên truyền. Và thời gian ở Triều Tiên, cùng lý do Warmbier bị hôn mê vẫn là một dấu hỏi bí ẩn.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bi-kich-chuyen-du-lich-trieu-tien-cua-chang-sinh-vien-my/732081.antd