Bị đâm chết vì phát hiện em rể tương lai đã kết hôn

Phát hiện ra sự thật, người đàn ông tìm cách ngăn cản và bị chính em rể tương lai đâm chết.

Mohd Shukri Husin, 34 tuổi, do nghi ngờ về những lời nói của em rể tương lai đã lái xe suốt quãng đường 160km từ bang Kelantan (Malaysia) để kiểm tra tình trạng hôn nhân của em rể và phát hiện ra sự thật người này chưa hề li dị vợ cũ.

Sau khi quay về, anh Mohd và em rể đã có cuộc tranh luận gay gắt tại bãi đậu xe của Kompleks Seri Iman. Không giải quyết được mâu thuẫn, người em rể tương lai rút dao đâm chết anh Mohd tại chỗ.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin cụ thể từ phía cảnh sát cho biết, Mohd Shukri Husin là một sĩ quan đang làm việc tại Cục giao thông vận tải đường bộ bang Kelantan. Nghi ngờ về thân thế của em rể tương lai, anh cùng gia đình đã đến Cục Tôn giáo Hồi giáo Terengganu để xác nhận tình trạng hôn nhân của người này.

Sau khi truy cập vào tài liệu lưu trữ, Mohd phát hiện người em rể tương lai 29 tuổi này đã kết hôn và chưa hề li dị nhưng vẫn muốn cưới em gái mình. Quay lại Kelantan, anh Mohd đã lớn tiếng chất vấn người em rể tương lai nhưng người này vẫn ngoan cố thuyết phục gia đình vợ sắp cưới rằng, anh ta đã li dị và hiện tại anh ta chỉ quan tâm đến việc kết hôn với em gái Mohd.

Tại bãi đậu xe, một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, hai người xảy ra xô sát, không ai ngờ rằng vì hận Mohd khám phá ra sự thật, người em rể tương lai rút dao đâm anh Mohd nhiều lần đến khi anh gục hẳn. Anh Mohd bị thương nghiêm trọng và chết ngay tại chỗ.

Chiếc xe Honda Civic mà nghi phạm dùng để bỏ trốn.

Các nhân chứng cho biết, sau khi đâm chết anh Mohd, nghi can bỏ trốn trong một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda Civic màu đỏ với một người đàn ông chờ đợi sẵn bên trong.

Nhân viên bảo vệ nghi ngờ có điều gì đó ổn đã ngay lập tức đóng cửa chính nhưng người đàn ông trong xe đã đe dọa nhân viên bảo vệ bằng dao, ép nhân viên bảo vệ phải mở cửa và bỏ trốn thành công.

Abdul Aziz Wan Hamzah, người phụ trách điều tra vụ việc này cho biết, các điều tra viên phát hiện 6 vết đâm trên cơ thể anh Mohd Shukri, bao gồm cả vết đâm trên ngực và cổ họng, những vết đâm chính khiến anh Mohd tử vong.

"Chúng tôi đã xác định nghi phạm và đang theo dõi anh ta. Có vẻ như vụ giết người này đã được tính toán từ trước", thanh tra Abdul Aziz Wan Hamzah cho biết.

Không tìm được hung khí tại hiện trường vụ án nhưng các điều tra viên tìm được một mảy giấy báo được cho là được sử dụng để bọc con dao gây án.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/bi-dam-chet-vi-phat-hien-em-re-tuong-lai-da-ket-hon-716310.html