Bị con cháu cấm cản hẹn hò, cụ ông xây pháo đài 'bất khả xâm phạm'

Cả thị trấn phố núi này ai cũng ngỡ ngàng khi ông Thành bỗng nhiên gọi đội thợ xây lớn nhất huyện về gia cố cho căn nhà nhỏ của ông.

Cái chính là mấy gian nhà cấp 4 ông vẫn giữ nguyên như mấy chục năm nay nó vẫn thế, chỉ có tường rào xung quanh nhà được ông yêu cầu xây to, xây cao vút. Ông nói với bác thợ cả “phải làm sao cho đứng ngoài không ai nhìn thấy bên trong, mà cũng không thể trèo vào được”. Ông cũng sắm thêm mấy cái khóa loại lớn khiến bọn trộm nhìn cũng phải ngán ngẩm.

Người ta truyền tai nhau đoán mãi không ra lý do. Ông Thành vẫn sống một mình từ khi vợ ông mất vì tai biến mấy năm trước. Con cháu lập gia đình hết cả nhưng đều ở gần để tiện qua lại chăm sóc ông. Nhà ông cũng không có nhiều của nả gì để sợ trộm. Vậy thì cớ gì ông phải biến căn nhà nhỏ thành pháo đài như giấu điều gì lớn lao lắm. Có kẻ ác mồm còn bảo, chắc ông xây cứ điểm cho bọn buôn ma túy trú nhờ đấy.

Ở tuổi xế chiều, trái tim ông Thành vẫn rạo rực trước bà hàng xóm (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện chỉ có lời giải đáp đúng hôm giỗ hết bà cụ. Ông Thành rình rang đón bà Hiên sống đơn thân ở phố bên về sống chung. Hóa ra hơn một năm nay, hai ông bà vẫn hẹn hò nhau qua lại đầy tình cảm. Hôm thì bà qua nhà ông ăn cơm rồi nghỉ lại. Hôm thì ông mang mấy cái khăn len sang tặng bà rồi hai ông bà đi dạo phố.

Lúc đầu, mấy đứa con nhà ông Thành vui mừng vì bố bỗng yêu đời, đầy sức sống hơn hẳn nên cũng ủng hộ lắm. Chỉ đến khi nghe tin phong phanh trước bà Hiên cũng từng qua lại với người khác, bòn rút hết của cải rồi đến khi ông kia ốm liệt giường thì bỏ luôn.

Lại nhìn thấy ông Thành, trước không giàu nhưng cũng dư giả tiêu xài, giờ thì chỉ tiết kiệm ăn cơm trắng với ít rau và thịt mỡ. Bao nhiêu tiền, ông đều để dành đi chơi với “bạn già”, cả mấy đứa con xúm lại khuyên can ông không nên dây dưa thêm với bà Hiên.

Bị con cái ngăn cản, ông vẫn quyết dành tình cảm cho bà (Ảnh minh họa)

Họ chắc mẩm bà Hiên đã khéo léo bòn hết tiền lương, tiền tiết kiệm của ông rồi. Có điều khi đang say men tình, mọi lời khuyên can đều thành vô giá trị. Ông Thành quyết mặc kệ, vẫn hẹn hò với bà Hiên.

Nói ông không được, con ông xúi cháu qua chơi liên tục. Cứ lúc nào thấy lấp ló bóng bà Hiên trong sân là một lũ lít nhít ùa sang chơi khiến hai ông bà muốn có giây phút riêng cũng không được.

Thế rồi vì tức mình hay vì nghe ai xui, ông Thành quyết chí xây cao tường, thay khóa cổng cho khỏi bị ai nhòm ngó, ngăn cản. Ông cũng rút luôn điện thoại bàn cho khỏi bị con cháu gọi kiểm tra.

Thế là giờ ở thị trấn bỗng nhiên xuất hiện một pháo đài sừng sững chỉ để bao bọc mấy gian nhà nhỏ. Con cháu ông Thành đành thở dài ngao ngán. Liệu lúc ông có chuyện gì, con cháu có được biết nổi không đây?!

Phước Bảo

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tam-su/hon-nhan/bi-con-chau-cam-can-hen-ho-cu-ong-xay-phao-dai-bat-kha-xam-pham-63317/