Bị cáo Trương Mỹ Lan khóc khi nói lời sau cùng

Người đầu tiên phát biểu là bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Bị cáo này không ngừng khóc, xin miễn và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho nhiều người.

Chiều 3-4, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử đối với 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn (SCB). HĐXX xét thấy qua 3 lần đối đáp giữa VKS và các luật sư, bị cáo không xuất hiện tình tiết mới. Do đó, HĐXX thông báo kết thúc phần tranh luận. Đồng thời đề nghị nếu có căn cứ pháp luật, tài liệu, chứng cứ mới thì các bên gửi HĐXX thông quan thư ký để HĐXX có cái nhìn toàn diện hơn.

Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Người đầu tiên phát biểu là bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Bị cáo này không ngừng khóc.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Lời đầu tiên, bị cáo cảm ơn HĐXX và bày tỏ cảm xúc đau đớn, nuối tiếc khi để vụ án xảy ra như hôm nay. Bị cáo nói với "thân phận" là bị cáo duy nhất bị VKS đề nghị mức án tử hình trong vụ án này, bị cáo xin được trình bày một số suy nghĩ, nhận thức, nguyện vọng của mình.

Trong đó, bị cáo kể xuyên suốt phiên xử này, hằng ngày trên xe tù trở về trại tạm giam, bị cáo đều ray rứt với câu hỏi "Vì sao tôi và gia đình lâm vào hoàn cảnh như thế này?". Bị cáo nhớ và nêu cụ thể từng mốc thời gian từ khi bị câu lưu tại trụ sở Bộ Công an đến những thời điểm bị tạm giam ở các trại tạm giam trước khi đưa vào TP HCM để tham dự phiên xét xử.

Bị cáo Chu Lập Cơ - chồng bị cáo Trương Mỹ Lan

Những ngày tạm giam là những ngày bị cáo không ngủ được. Nghĩ đến tất cả bị cáo ngày hôm nay bị như thế này, nghĩ tới người thân, gia đình, con cái đang lo sợ, khủng hoảng tinh thần.

Bị cáo nhắc lại nhiều lần bản thân và gia đình có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung SCB với mong muốn tạo lập hình ảnh tốt đẹp và dấu ấn đưa SCB cũng như Việt Nam vươn tầm thế giới. Bị cáo nuối tiếc nói rằng chồng là thương nhân, là người có tầm nhìn quốc tế nhưng lại đi đến bước ngày hôm nay.

Bị cáo nói đau đớn nhất là khi nghe VKS buộc tội chủ mưu, cầm đầu, điều hành, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thao túng SCB. Bị cáo nói mình là doanh nhân có hiểu biết pháp luật hạn chế, mong HĐXX xem xét lại tội danh Tham ô tài sản, Đưa hối lộ. Bị cáo nói bản thân nhận thức về mức độ ảnh hưởng, chi phối của mình ở SCB nên xuyên suốt từ quá trình điều tra, luôn nghiêm túc và thực tâm xem xét trách nhiệm của mình về vi phạm cho vay tại ngân hàng này.

Bị cáo xin HĐXX ghi nhận công "chèo lái" SCB thời gian trước đó. Bị cáo nhấn mạnh mặc dù đang phải đối diện với hình phạt hết sức nghiêm khắc nhưng vẫn cam kết dùng toàn bộ tài sản kê biên và nằm ngoài kê biên để giải quyết hậu quả vụ án nếu có. Bị cáo mong HĐXX ghi nhận sự nhận thức này của bản thân và gia đình.

Lời cuối cùng, bị cáo bày tỏ đau đớn khi nghĩ về chồng, cháu ruột và gia đình. Bởi dù được coi là người phụ nữ nghị lực nhưng bị cáo là 1 người vợ, người mẹ, người con... Xin HĐXX xem xét thấu đáo.

Ý Linh - Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bi-cao-truong-my-lan-khoc-noi-loi-sau-cung-so-khong-con-duoc-an-bua-com-gia-dinh-196240403182200486.htm