Bị biến dạng khuôn mặt vì khối u khổng lồ, người phụ nữ bật khóc nói lời cảm ơn các bác sĩ

5/6 chị em trong cùng một gia đình đều bị loạn sản xơ hàm mặt bẩm sinh khiến vùng mặt và cổ xuất hiện những khối u khổng lồ đã được tái sinh lần 2 nhờ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện K (Hà Nội).

12 trang giấy với những lời lẽ mộc mạc, bình dị, thậm chí còn nhiều chữ sai chính tả kể về hành trình chữa bệnh đầy nước mắt của gia đình Lục Thị Hai (45 tuổi, quê ở Thái Nguyên). Câu chuyện của chị được ví như một câu chuyện cổ tích.

Lần đầu được đi máy bay, cũng là lần đầu đi xa nhà nhưng chị Lục Thị Hai vẫn không quên mang từ Hà Nội vào TPHCM một giỏ hoa để gửi tới các y bác sĩ đã tận tâm không quản ngại khó khăn cứu chữa cho mình.

Chị Lục Thị Hai - tác giả của tác phẩm "Những blouse trắng, gia đình tôi mang ơn suốt đời".

Chị Lục Thị Hai chia sẻ trong nước mắt, sinh ra trong gia đình 6 người con nhưng có tận 5 người mắc phải hội chứng loạn sản xơ hàm mặt bẩm sinh khiến chị và cả gia đình rơi vào bế tắc. "Bị mọi người cười chê, xa lánh, gia đình đã làm cho chị em tôi một căn nhà nhỏ tận trong rừng sâu để tránh những ánh mắt kỳ thị", chị Lục Thị Hai kể lại.

Sau nhiều lần vay mượn để chạy chữa cho chị Hai nhưng ba mẹ chị chỉ nhận lại được câu "bệnh không chữa được". "Ròng rã 3 năm trời, tôi một mình leo lên ngọn núi sau nhà quỳ xuống và cầu nguyện được gặp các thiên thần để hỏi rằng chị em tôi đã gây ra tội gì mà phải mang bệnh như này", chị Hai chia sẻ.

Tuy nhiên, "những blouse trắng" đã đưa gia đình chị ra ánh sáng, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chị và những người chị em của chị. Hiện, tất cả các chị em của chị sau khi được phẫu thuật đều khỏe mạnh, đã lập gia đình và có công việc ổn định.

Các tổ chức, cá nhân là "nhân vật" trong tác phẩm dự thi được vinh danh tại buổi lễ.

"Hơn 17 năm qua gia đình của tôi luôn thầm biết ơn những "blouse trắng" của Bệnh viện K và đặc biệt là các bác sĩ khoa Ngoại đầu cổ đã mang lại cuộc sống mới cho gia đình tôi", chị Hai nói.

"Những blouse trắng, gia đình tôi mang ơn suốt đời" là tác phẩm của chị Lục Thị Hai đã đạt giải nhất cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần thứ II năm 2023 – 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao động cho biết, tất cả đối tượng được nói tới trong các tác phẩm ở cuộc thi đều là đội ngũ y - bác sĩ. Tuy nhiên, mỗi cây bút lại để lại những dấu ấn riêng bằng những câu chuyện sâu sắc về y đức, những dấu ấn không thể nào quên gắn liền sinh mệnh của chính tác giả, người thân tác giả; hoặc có tác động, ảnh hưởng sâu sắc đối với bệnh nhân và cộng đồng.

Phạm Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bi-bien-dang-khuon-mat-vi-khoi-u-khong-lo-nguoi-phu-nu-bat-khoc-noi-loi-cam-on-cac-bac-si-169240226210037219.htm