BHV tháng 9: Hà Linh phiêu với ‘Tình nhân’

(24h) - Mượn lời của một người con gái để nói về những cảm xúc của tình yêu, Tình nhân của Tăng Nhật Tuệ đã bay bổng qua giọng ca Hà Linh.

Là nữ ca sĩ được 2 nhạc sĩ khác nhau chọn mặt gửi vàng thể hiện 2 ca khúc trong liveshow Bài hát Việt tháng 9, nhưng sự chú ý dành cho Hà Linh nhiều hơn vào ca khúc Tình nhân của ‘chàng Đô Đô’ Tăng Nhật Tuệ. Và những gì khán giả mong đợi đã được đáp đền xứng đáng. Sự trở lại của Hà Linh với 'Tình nhân' của Tăng Nhật Tuệ Đúng như phần giới thiệu cũng như thông điệp của ca khúc ‘Lúc nào những người yêu chân thành cũng có cơ hội’ mà Tăng Nhật Tuệ chia sẻ, Hà Linh dường như đã lột tả được toàn bộ ý đồ của ca khúc đến với khán giả. Với tiết tấu chậm nhưng có những đoạn điệp khúc khá ‘gân guốc’ quán quân Sao Mai 2007 thực sự đã nhập hồn vào trong ca khúc và đó dường như cũng chính là những cảm xúc thực sự của cô. Ca khúc này chắc chắn sẽ 'làm nên chuyện' trong lễ trao giải tiếp theo của BHV và giọng ca Hà Linh tiếp tục được khảng định trên sân khấu BHV. Hà Linh trong phần thể hiện ca khúc Màu đêm Trong đêm trình diễn khán giả lại bắt gặp một Hà Linh hoàn toàn khác – da diết hơn, thủ thỉ hơn và trữ tình hơn với Màu đêm của Nguyễn Trường Giang. Cô hát giống như vừa kể một câu chuyện, vừa tâm sự với đầy đủ các cung bậc màu sắc đa dạng. Màu đêm theo tiết lộ của tác giả là ca khúc được viết dành tặng riêng cho một người chị, một người bạn – một người yêu cây dương cầm hơn cả bản thân mình. Đó là khoảnh khắc khi pianist chết lặng bên cây đàn của mình. Và việc viết với tông dành cho giọng nữ trầm thì sự lựa chọn Hà Linh là ca sĩ thể hiện là điều hoàn toàn thích hợp. Điều dễ nhận thấy đó là tại liveshow Bài hát Việt lần này những ca khúc viết về đề tài tình yêu tiếp tục được các tác giả khai thác rất triệt để với nhiều góc nhìn, nhiều chủ đề khác nhau. Huy Trực và Tiêu Châu Như Quỳnh Chàng sinh viên năm 4 Nguyễn Đức Tùng lần đầu tiên tham gia Bài hát Việt với một ca khúc viết về tình yêu mang tên Cảm xúc mưa. Ca khúc là lời tự sự của một người con gái đứng dưới mưa nhớ về người yêu và những chuyện tình ngày xưa của họ. Phương Linh đã thể hiện tương đối thành công ý đồ của ca khúc. Cũng về tình yêu đôi lứa, Nếu vắng anh của Nguyễn Công Nghĩa lại là những tình cảm trong sáng, hồn nhiên của những đôi tình nhân khi xa cách nhau. Giọng ca của ca sĩ Hoàng Yến đã lột tả được những nhớ nhung, da diết của bài hát. Hoàng Tuấn - tác giả Con ơi hãy ngủ nhận giải ca khúc của tháng Chàng ca sĩ Đinh Mạnh Ninh tiếp tục thử sức ở sân chơi BHV lần này trong 1 vai trò kép – ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Lời yêu nào của anh là câu chuyện về tình yêu đôi lứa những ngày đầu. Ca khúc này cũng nằm trong album mới phát hành của anh. Như nhiều nhận xét trước đây, Bài hát Việt tháng 9 thực sự còn là đêm đa phong cách với những ca khúc vô cùng ấn tượng. Lương Bằng Quang mở đầu đêm trình diễn với Chạy theo ánh mặt trời viết về một câu chuyện khó có thể xảy ra trong hiện thực. Câu trả lời của cái gì chạy theo ánh mặt trời đó là những vì sao. Mơ ước đó đã được chấp cánh qua giọng hát của nữ ca sĩ Lan Trinh. Ca sĩ trẻ Hoàng Yến với ca khúc Nếu vắng anh Tác giả Phạm Quang Trung thực hiện lời hứa với cô con gái nhiều năm về trước qua ca khúc có tiết tấu khá nhanh, vui nhộn và ca từ giản dị mang tên Cánh cò trên má. Giọng ca Mai Trang đã được lựa chọn để thể hiện ca khúc này. Chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Huy Trực mang đến ca khúc có cái tên ngắn gọn: Tre để kể về những hình ảnh giản dị, mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa với mỗi người dân Việt Nam. Ca khúc được chính anh và nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh thể hiện. Tùng Lâm da diết trên sân khấu Nữ nhạc sĩ từng rất thành công với BHV – Lưu Thiên Hương mang đến Hồ Gươm sáng sớm nói về những cảm nhận hoàn toàn tươi mới về một Hà Nội vắng lặng, trong lành và không bụi bặm qua giọng ca của nam ca sĩ trẻ Tùng Lâm. Tác giả Xuân Minh mang ca khúc âm hưởng dân ca Tây Bắc Cầu mưa kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống và hiện đại. Lương Viết Quang đã được lựa chọn để thể hiện ca khúc này. Cũng như bất kì chương trình nào, phần trao giải luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả. Trong đêm trao giải tháng 9, 10 ca khúc trong quý II tiếp tục chinh phục 4 hạng mục giải thưởng chính và các giải thưởng đã được dành cho1/2 trong tổng số các ca khúc tham dự. Trần Hải Nam là người có được hạnh phúc đầu tiên trong đêm trao giải với giải thưởng Ca khúc được khán giả bình chọn nhiều nhất - ca khúc Giọt nước. Với phần phối khí tròn trịa cùng ca khúc Về đi em tôi, Nhạc sĩ Dũng Đà lạt vinh dự nhận giải Nhạc sĩ phối khí hiệu quả. Phương Linh nồng nàn trong một ca khúc tình yêu Cô ca sĩ có biệt danh ‘pha lê’ Phương Linh tiếp tục chiếm được tình cảm của khán giả qua ca khúc Mong một ngày anh nói khi cô nhận được giải thưởng Ca sĩ thể hiện hiệu quả. Trong liveshow tháng 9 này, Phương Linh tiếp tục đến với khán giả qua một ca khúc tình yêu dịu dàng. Cũng như bất cứ một chương trình nào, giải thưởng cao quý nhất Bài hát do Hội đồng thẩm định bình chọn luôn gây được sự chú ý lớn nhất. Và trong quý này, có 2 ca khúc được nhận giải thưởng này. Đó là Uống Trà của tác giả trẻ Toàn Thắng và Con ơi hãy ngủ của An Hiếu và Hoàng Tuấn. Trên sân khấu Bài hát Việt một lần nữa hai ca khúc này lại tiếp tục có cơ hội tái ngộ cùng khán giả. Thanh Thúy với ca khúc Con ơi hãy ngủ - Bài hát của quý Trong phần dự án sáng tạo của BHV nhóm nhạc Unlimited mang đến cho khán giả một cái nhìn hoàn toàn mới và sâu sắc hơn về thể loại rock – symphony, một thể loại mới ở Việt Nam. Trên sân khấu BHV họ đã thể hiện một chùm ca khúc: Con đường sáng, Sự sống và Hòn vọng phu theo phong cách mới này. Sau đêm trình diễn này, BHV chỉ còn một đêm duy nhất trước khi kết thúc chương trình BHV năm 2010. Tuấn Nguyễn, Ảnh Quang Khải (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ca-nhac-mtv/bhv-thang-9-ha-linh-phieu-voi-tinh-nhan-c73a326883.html