Bệnh viện đa khoa La Gi : chu đáo, ân cần chăm sóc người bệnh

Sau khi cô con gái hạ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ trở về nhà được 3 ngày thì cháu bé sơ sinh có dấu hiệu vàng da khá nhiều. Gia đình tôi vô cùng lo lắng. Nhiều người quen thân đều khuyên 'Đưa bé vào bệnh viện Nhi Đồng thành phố cho chắc ăn, chớ chữa ở đây không lấy gì làm yên tâm cho lắm'.

Tuy thế, vì một số lý do khách quan nên gia đình tôi vẫn quyết đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi để khám. Ngay tại phòng khám, bác sĩ chẩn bệnh khá kỹ, nhẹ nhàng hỏi han người nhà những biểu hiện của cháu bé, hỏi lý do vì sao lại đi khám và động viên gia đình yên tâm cho cháu điều trị.

Ngay sau đó, cháu được nhập viện tại khoa nhi của bệnh viện. Sau khi làm các xét nghiệm, cháu được tiêm kháng sinh, chiếu đèn. Sau 2 ngày điều trị, thấy biểu hiện của cháu vẫn mệt mỏi, cộng với một số lời khuyên từ người thân nên cho cháu đi vào thành phố sẽ yên tâm hơn, gia đình vô cùng lo lắng, hoang mang. Tôi đã đến phòng trực yêu cầu được gặp bác sĩ điều trị để hỏi về bệnh tình của cháu để còn có kế hoạch có nên chuyển viện hay không.

Chỉ ít phút sau, bác sĩ Hường đã có mặt thăm khám cho cháu bé. Bác sĩ Hường cho biết, cháu bị nhiễm khuẩn sơ sinh nhẹ, nồng độ Bilirubin tăng cao. Cháu cũng mới điều trị được 2 ngày. Ngày mai, bác sĩ sẽ khám lại và đánh giá mức độ tiến triển của bệnh. Nếu thật sự cần chuyển đi, bác sĩ sẽ không giữ…

Ngay sáng hôm sau, bác sĩ Bùi Linh đã đến khám cho bé và nói người nhà tăng cường thời gian chiếu đèn để có kết quả tốt nhất. Bác Linh còn hướng dẫn dùng đèn chiếu 2 mặt sẽ hiệu quả hơn. Khi được người nhà cho biết “Đèn chiếu 2 mặt đã hết, mấy hôm nay chỉ chiếu đèn một mặt”. Bác sĩ Bùi Linh nói: “Cháu bị vàng da nhiều hơn các bé khác nên cần được ưu tiên. Người nhà cứ đưa vào phòng chiếu có đèn chiếu 2 mặt. Ai nói thì cứ bảo bác sĩ Linh chỉ định”.

Buổi chiều hôm ấy, cháu bé tiếp tục được làm xét nghiệm lại. Buổi tối khám lại, bác sĩ Bùi Linh đã thông báo tiến triển bệnh của cháu tốt, sáng mai khám lại nếu ổn cháu sẽ được xuất viện.

Sáng sớm hôm sau, cũng chính bác sĩ Bùi Linh đến khám. Gia đình vui mừng nhận được thông báo cháu bé sẽ được ra viện. Nửa tiếng sau, thấy phân của bé đi có màu bất thường, tôi lại vào phòng trực hỏi xem có bị sao không. Mặc dù bác sĩ Bùi Linh đã giải thích, màu phân như vậy là do ảnh hưởng của đèn chiếu, sẽ không có bị làm sao, vài ngày sau sẽ tự hết.

Khi vừa về đến phòng, một nhân viên y tế (sau hỏi lại được biết là người quản lý khoa tên là Hạnh) lại nói: “Cô bỏ phân của bé ở chỗ nào lấy cho em xem”. Sau khi xem, cô Hạnh nói, không có gì bất thường, gia đình cứ yên tâm. Tự nhiên thấy vui và ấm lòng hẳn.

Ngoài sự tận tình, ân cần của các bác sĩ, điều dưỡng nơi đây trong việc thăm khám điều trị cho bệnh nhân thì vệ sinh của bệnh viện, của khoa nhi cũng là một điểm cộng. Từ ngoài hành lang, các phòng bệnh đến khu vực vệ sinh lúc nào cũng sạch sẽ, sáng bóng.

Ngay từ 4 giờ sáng, cô hộ lý đã bắt đầu làm việc cho đến hết giờ chiều. Tuy thế, ý thức của một số người bệnh chưa cao, có những buổi sáng, cô hộ lý phải thụt rửa bồn cầu cả tiếng vì ai đó đã nhét giấy vào bị nghẹt.

Nếu so với vài năm trước đây thì Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi hiện nay đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Đó là đội ngũ bác sĩ trẻ vừa có tay nghề chuyên môn cao, vừa năng động lại rất tận tình trong việc tư vấn, khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Vệ sinh bệnh viện mỗi ngày cũng được cải thiện rõ rệt, đáp ứng tốt sức khỏe của bệnh nhân và người nhà khi chăm bệnh.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/benh-vien-da-khoa-la-gi-chu-dao-an-can-cham-soc-nguoi-benh-115639.html