Bendtner dẫn đầu dàn 'Suicide Squad' phiên bản bóng đá

Nếu hãng phim DC sở hữu dàn "Biệt đội cảm tử" tập hợp những tên tội phạm xấu xa thì thế giới bóng đá cũng có những con người bất trị xứng đáng góp mặt trong đội ngũ này.

Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 "vinh danh" những cá nhân bất trị nhất của thế giới bóng đá.

Thủ môn - Rene Higuita: "Dị nhân" người Colombia từng dính vào một vụ bắt cóc tống tiền con gái của ông trùm ma túy Luis Carlos Molina. Vụ việc này đã khiến Higuita phải ngồi tù 7 tháng và chỉ được xem World Cup 1994 qua song sắt trại giam.

Hậu vệ phải - Aurier: Hồi năm ngoái, ngôi sao của PSG đã phải làm bạn với song sắt nhà lao 2 tháng vì cả gan chống đối cảnh sát. Aurier thậm chí còn bị huấn luyện viên Laurent Blanc đày xuống tập với đội trẻ vì dám sỉ nhục vị chiến lược gia người Pháp cùng các đồng đội ở PSG.

Trung vệ - Materazzi: Đến tận bây giờ, không ít cổ động viên Pháp vẫn căm hận Materazzi vì hành vi khiêu khích khiến Zinedine Zidane nhận thẻ đỏ sau pha "thiết đầu công" nổi tiếng trong trận chung kết World Cup 2006. Cụ thể, Materazzi đã lăng mạ chị gái Zidane là một con điếm và nguyền rủa cái chết tồi tệ đến với gia đình tiền vệ người Pháp.

Trung vệ - John Terry: Cắm sừng người bạn thân Wayne Bridge, phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, quá đủ để xướng tên Terry trong đội ngũ "Biệt đội cảm tử" phiên bản bóng đá.

Hậu vệ trái - Ashley Cole: Cựu số 3 của Chelsea từng mang một khẩu súng trường tới sân tập Cobham và bắn trúng đùi một học viên The Blues.

Tiền vệ trung tâm - De Jong: Trong trận chung kết World Cup 2010, tiền vệ người Hà Lan đã đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso và liên tục thực hiện những tình huống “bỏ bóng đá người” nhưng chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng.

Tiền vệ phải - Maradona: World Cup 1986 gắn liền với scandal tai tiếng nhất sự nghiệp Maradona khi anh dùng tay ghi bàn và gọi đó là "Bàn tay của Chúa" trong trận đấu với đội tuyển Anh ở tứ kết. Sự nghiệp của "cậu bé vàng" còn gắn liền với ma túy - chất gây nghiện khiến ông bị đuổi khỏi World Cup 1994.

Tiền vệ trung tâm - Vidal: Say xỉn nhưng vẫn bất chấp cầm lái, chiếc Ferrari màu đỏ của Vidal nát vụn phần đầu trái sau khi tông thẳng vào chiếc xe khác đang lưu thông ngược chiều. Vidal may mắn thoát khỏi chiếc xe với chỉ một vết thương nhẹ ở cổ còn vợ anh, Matia Teresa Matus bị trật khuỷu tay.

Tiền vệ trái - Luis Suarez: Nếu có danh hiệu "Hàm răng vàng" chắc chắn không ai có thể cạnh tranh với Luis Suarez ở hạng mục này. Suarez còn bị người hâm mộ Ghana căm ghét sau pha cản phá bằng tay như thủ môn ngay trên vạch vôi ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai trận tứ kết World Cup 2010.

Tiền đạo - Niklas Bendtner: "Chúa tể" Bendtner từng bị tố cáo gọi một người tài xế taxi là "chó cái" và đe dọa hãm hiếp anh này trong thời gian còn khoác áo Arsenal.

Tiền đạo - Mario Balotelli: "Bad boy" của bóng đá Italy xứng đáng vinh danh bởi những trò nghịch quái đản có một không hai. Từ đốt nhà tới việc đem cá mập đến sân bóng, một khi Super Mario đã thích thì chẳng ai cản nổi anh.

Anh Tú (Theo Goal)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bendtner-dan-dau-dan-suicide-squad-phien-ban-bong-da-post724184.html