Bến xe Miền Đông đông nghẹt khách sáng 29-4

Từ sáng sớm ngày 29-4, ngày đầu tiên của kỳ nghĩ lễ, phòng vé bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) chật kín. Các quầy bán vé đi các tuyến ngắn như Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Bình Phước... hành khách xếp hàng dài chờ đến lượt mua vé để kịp về quê và đi du lịch nghỉ lễ.

Rất đông hành khách xếp hàng mua vé tại bến xe miền Đông vào sáng 29-4.

Ghi nhận tại bến xe Miền Đông vào sáng 29-4, trước cổng bến xe lượng xe đông, di chuyển chậm, xe xếp hàng dài. Bãi giữ xe tại bến xe đã hết chỗ, 2 điểm trông xe ngoài trời mới mở thêm nhưng cũng đã quá tải, hành khách xếp hàng dài chờ đến lượt gửi xe, nhiều người lo lắng quay xe đi kiếm chỗ gửi xe tại các nhà dân gần đó.

Hàng xe xếp dài....

Càng gần về trưa lượng khách đổ về bến xe càng đông, hành khách xếp hàng dài đợi mua vé các tuyến Phan Thiết, Bình Phước, Nha Trang. Giá vé trong bến xe ổn định, tăng giá vé đúng theo quy định.

... chờ gửi xe

Tổng giám đốc bến xe Miền Đông ông Nguyễn Ngọc Thừa cho biết, dự báo số lượng hành khách năm nay tăng khoảng 3%-5% so với cùng kỳ năm ngoái với khoảng 6.980 lượt khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Miền Đông dự kiến sẽ tăng cường 164.500 lượt xe.

Các tuyến ngắn như Vũng Tàu, Phan Thiết luôn đông hành khách xếp hàng chờ mua vé.

Lượng hành khách tăng so với ngày thường 3-5%

Về phụ thu giá vé, bến xe Miền Đông quy định sẽ tăng không quá 40% so với ngày thường đối với các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí. Cụ thể, các tuyến từ TP.HCM đi Bà Rịa - Vũng Tàu tăng khoảng 30% từ ngày 29/4 đến hết ngày 30/4. Các tuyến từ TP.HCM đi Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai tăng không quá 30% từ 14 giờ ngày 28/4 đến trước 14 giờ ngày 30/4. Riêng các tuyến từ TP.HCM đi khu vực các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Bình Thuận đến Nha Trang tăng khoảng 40% từ 14 giờ ngày 28/4 đến trước 14 giờ ngày 30/4.

Vé em Hoàng thị Ty mua của cò với giá 300.000 đồng.

Tuy nhiên, tại bến xe xuất hiện tình trạnh “cò” vé, nhiều “cò” xếp hàng lẫn trong hành khách chào mời mua vé, nhiều “cò” đứng ngay trước các quầy bán vé. Em Hoàng Thị Ty cho biết, em mua vé về Nha Trang của 1 người đứng trước quầy vé nhà xe Cúc Tùng với giá 300.000 đồng. Khi nhận được vé em thấy vé bất thường vì ngày xuất bến ghi ngày 18/4/2017 giá trên vé 175.000 đồng, đặc biệt vé này bị nhàu và đã được bấm lỗ khi qua phòng kiểm soát vé và trên vé được viết chồng lên từ nệm bằng bút lông. Chúng tôi đem thắc mắc trên lại hỏi người bán vé thì họ nạt nộ hỏi ai là người đi vé này và dắt ngay ra chỗ đợi xe rồi hứa sẽ sắp xếp để em lên xe vào lúc 9h. Liên lạc với em Ty em cho biết xe đã xuất bến lúc 9h30 nhưng vì xe đã hết chỗ em phải ngồi ghế "xúp" giữa lối đi.

Châu Long

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ben-xe-mien-dong-dong-nghet-khach-sang-29-4.aspx