Bên trong những 'ngôi làng ma' băng tuyết

Thị trấn Vorkuta là một trại cải tạo lao động khét tiếng thời Liên Xô cũ, hoạt động từ những năm 1930 đến 1960. Có một điều rất đặc biệt đã xảy ra và nữ nhiếp ảnh gia người Nga đã đến tận nơi để ghi lại.

Trong những năm cuối của thời kỳ Liên Xô cũ, mọi người đổ về khu vực Vorkuta để khai thác mỏ. Sau khi Liên Xô sụp đổ và các mỏ than bắt đầu đóng cửa vì phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp nhiều người đã rời đi. Cuộc di cư này khiến vô số nhà cửa, công trình kiến trúc bị bỏ hoang.

Nhiếp ảnh gia Maria Passer từ Mát-xcơ-va đã đến Vorkuta để ghi lại thực trạng ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt lên các ngôi nhà bị bỏ hoang.

Passer đã từng biết đến Vorkuta và lịch sử của thị trấn này trước đó nhưng những bức hình chụp Vorkuta của nhiếp ảnh gia Lana Sator – một người bạn của cô mới thực sự gây ấn tượng và thôi thúc cô tới khám phá thị trấn này.

Passer cho biết: “Việc nhiều người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ và đến một nơi khác sống thật là một bi kịch. Nhưng những địa điểm này vẫn có một vẻ đẹp riêng dù chúng bị bỏ hoang. Tôi đang cố gắng khám phá vẻ đẹp đặc biệt ấy và thể hiện chúng qua những bức ảnh của mình".

Một căn phòng bên trong một tòa nhà bỏ hoang ở ngôi làng gần thị trấn khai thác than Vorkuta

Một căn phòng bên trong một tòa nhà bỏ hoang ở ngôi làng gần thị trấn khai thác than Vorkuta

Passer phải chụp ảnh trong điều kiện -38 độ C. Đây quả là một thách thức bởi máy ảnh sẽ dễ bị chai pin hơn, cô phải để máy trong áo khoác để giữ ấm. Bàn tay lạnh cóng, không thể cử động nên cô buộc phải đeo găng tay.

Đối với Passer, những tác phẩm ấn tượng nhất chính là bức ảnh được chụp tại làng Severny, bên trong một tòa nhà màu xanh lá cây phủ đầy tuyết. Ngày nay, tòa nhà này vẫn có người sinh sống nên điện nước vẫn được cung cấp. Nhưng một số tòa chung cư bị bỏ hoang khác do không có người ở nên đường ống bị vỡ, nước tràn vào các phòng và nhiệt độ băng giá khiến chúng bị đóng băng ngay lập tức. Một số lối vào đã bị chặn hoàn toàn bởi những thác nước đóng băng này. Mặc dù là một người ưa tìm tòi khám phá vẻ đẹp của những vùng đất bị bỏ hoang nhưng Passer cho biết cô chưa từng thấy cảnh tượng này ở đâu bao giờ.

Tòa nhà màu xanh lá cây ở làng Severny

Tòa nhà màu xanh lá cây ở làng Severny

Chiếc cầu thang bị đóng băng bên trong một tòa nhà bỏ hoang ở làng Severny

Chiếc cầu thang bị đóng băng bên trong một tòa nhà bỏ hoang ở làng Severny

Một vài bức toàn cảnh được Passer chụp ở làng Cementozavodsky, nơi gần như không có một bóng người. Trong ngôi làng này chỉ có một tòa nhà chung cư không bị bỏ hoang, không có cửa hàng, ngân hàng hay bất kỳ dịch vụ tiện ích nào.

“Những người dân còn lại ở đây chắc hẳn rất buồn khi chứng kiến mảnh đất mà họ sinh ra và lớn lên đang chết dần”, cô nói.

Bức ảnh toàn cảnh làng Cementozavodsky do Passer chụp

Bức ảnh toàn cảnh làng Cementozavodsky do Passer chụp

Bức ảnh ngọn đèn phủ băng được chụp ở làng Cementozavodsky

Bức ảnh ngọn đèn phủ băng được chụp ở làng Cementozavodsky

Một số cư dân hy vọng chính phủ Nga sẽ giúp họ tái định cư, nhưng thường thì họ chỉ được cung cấp những căn khác vẫn nằm trong vùng Vorkuta thay vì những nơi khác ở Nga. Và các đường ống bị vỡ dẫn băng vào bên trong nhà sẽ không được sửa chữa bởi khu nhà sẽ sớm bị bỏ hoang hoàn toàn.

Vorkuta có không khí vô cùng khắc nghiệt nhưng lại mang một vẻ đẹp rất đặc biệt và ấn tượng. Như một tia sáng hắt lên từ vùng Bắc Cực hẻo lánh của đất nước Nga, nơi đây chắc chắn sẽ là một điểm đến thú vị cho du khách ưa khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ben-trong-nhungngoi-lang-ma-bang-tuyet-d167786.html