Bên nào cũng có tính toán riêng

Thay vì đáp trả việc Iran khai hỏa nhắm vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq, Tổng thống Donald Trump lại hạ thấp sự kiện này, thậm chí còn để ngỏ khả năng đàm phán với Tehran. Động thái của ông Trump khiến dư luận bất ngờ, nhưng giới phân tích cho rằng ông chủ Nhà Trắng có những toan tính riêng.

Quân đội Iraq xác nhận 22 tên lửa của Iran đã tấn công vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại nước này vào rạng sáng ngày 8-1. Ảnh: AP

Tổng thống Trump khẳng định không có người Mỹ nào bị thương vong trong các vụ tấn công của Iran, và các cơ sở quân sự của Mỹ chỉ bị thiệt hại tối thiểu. Ông Trump còn cho rằng Iran dường như đang muốn “xuống thang” và đây là một điều tốt đối với các bên liên quan và cả thế giới.

Trên thực tế, việc chọn mục tiêu không kích có thể nằm trong tính toán của Iran. Mục đích chứng minh rằng Tehran “đã nói là làm” để trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani, nhưng lại tránh thiệt hại về con người và không để “leo thang” căng thẳng. Bởi một khi xảy ra thương vong đối với người Mỹ, Washington sẽ không “để yên” cho Iran trước áp lực của dư luận trong nước. Hơn nữa, Iran còn “gián tiếp” thông báo cho Mỹ về các cuộc không kích, khi đã gửi thông tin đến Iraq. Mặc dù cả Mỹ và Iraq đều phủ nhận việc thông tin cho nhau về vụ việc, nhưng ai cũng biết rằng một tin tức quan trọng như thế sao Iraq “dám” không báo cho Mỹ.

Tổng thống Trump dường như đã biết được ý đồ của Tehran nên thay vì trả đũa ngay bằng quân sự, ông ra lệnh tăng cường các biện pháp “bóp nghẹt” nền kinh tế Iran, buộc nước này trở lại bàn đàm phán sau khi “chịu hết nổi” sức ép.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202001/ben-nao-cung-co-tinh-toan-rieng-2982775/