Bên lề sân cỏ: Tài - Lộc 'song kiếm hợp bích'

Trong đội hình Nhi đồng Quế Phong có cặp song sinh là Lương Tấn Tài và Lương Tấn Lộc (xã Tiền Phong).

Cặp song sinh Tấn Tài - Tấn Lộc. Ảnh: Thanh Phúc

Tấn Tài ra sân với vai trò tiền đạo còn Tấn Lộc với vai trò thủ môn. Mặc dù, hai anh em rất hay “chành chọe” nhau nhưng khi ra sân thì rất hiểu ý nhau và rất đồng thuận. Cả hai khá đô con, xông xáo và linh hoạt.

HLV Nhi đồng Quế Phong nói vui: “Có Tài, có Lộc trong tay nhưng so với các đội còn non hơn về kỹ thuật nên chiến thắng vẫn ngoài tầm tay”.

“Uống sâm vô mà chạy cho khỏe”

Các cầu thủ Nhi đồng Quế Phong chia nhau sâm gói. Ảnh: Thanh Phúc

Thấm mệt vì một hiệp đấu quá sức, thêm vào đó, những bàn thua liên tiếp khiến các cầu thủ nhí có vẻ chùng xuống. Nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu, các phụ huynh đã nhanh chóng tiếp các loại sâm đóng gói sẵn để các em tẩm bổ.

Mặc dù không “hợp khẩu vị”, khó uống nhưng phụ huynh vẫn hối “Cố gắng đi. Uống vào mà chạy cho khỏe. Thắng thua chi cũng đá hết mình, nhiệt tình đến phút chót chơ!”.

Hai “ngôi sao” nhường nhau tỏa sáng

Hai ngôi sao của Nhi đồng quê lúa. Ảnh: Thanh Phúc

Vừa trở về từ Quảng Nam sau chuỗi ngày thi đấu cho U11 Sông Lam Nghệ An song Võ Đức Anh đã nhanh chóng hội quân cùng Nhi đồng Yên Thành. Và cầu thủ mang áo số 8 Nguyễn Tiến Hoàng - Cầu thủ U9 Sông Lam Nghệ An cũng đã tham gia cùng đội bóng quê lúa trong mùa giải năm nay.

Mặc dù thời gian tập luyện cùng nhau rất ít song đội bóng Yên Thành đá rất ăn ý với nhau, tinh thần đồng đội ở trên sân được đánh giá là xuất sắc. Tiết lộ bí mật này, anh Châu – HLV phó Nhi đồng Yên Thành cho biết: “Đội bóng Nhi đồng Yên Thành năm nay “bê nguyên” đội hình của đội bóng năm ngoái. Đã một mùa giải chơi cùng nhau nên các em hiểu nhau”.

Đặc biệt, trong trận đấu, ở các tình huống cụ thể, Đức Anh và Tiến Hoàng rất biết nhường nhịn nhau, biết lùi về đúng lúc, biết nhường nhau cơ hội tỏa sáng với mục đích cao nhất là đem về chiến thắng cho Nhi đồng quê lúa.

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ben-le-san-co-tai-loc-song-kiem-hop-bich-post271122.html