Bên lề kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Lào Cai đã ghi lại những câu chuyện đầy xúc động.

Mùa thi đong đầy tình người

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, huyện Mường Khương có 109 thí sinh thuộc Trường THPT số 3 Mường Khương (đặt tại xã Cao Sơn) - trường học thuộc vùng khó khăn, xa xôi nhất của huyện. “Xuống núi” về điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Mường Khương, các em đã nhận được rất nhiều hỗ trợ thiết thực từ các thầy cô giáo.

Cô giáo Lù Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT số 3 Mường Khương nhận nhiệm vụ phụ trách thí sinh của trường tham gia kỳ thi. Cô sắp xếp phòng ở, chuẩn bị các suất ăn, chăm lo sức khỏe, nhắc nhở học sinh ôn bài. Cô Dung cũng đôn đáo chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết cho những học sinh còn thiếu. Những công việc “không tên” khiến cô luôn tất tả nhưng vẫn không quên liên tục động viên, khuyến khích các em và đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bố mất sớm, khi ấy Ly Văn Hòa (học sinh lớp 12A3) mới 3 tuổi. Năm em lên 7 tuổi thì mẹ cũng bỏ nhà đi. Hai anh trai đã nhường cơ hội học tập cho Hòa và đi làm sớm để nuôi em khôn lớn. Cô Dung là giáo viên chủ nhiệm của Hòa nên càng thấu hiểu và quan tâm đến em hơn. Hòa chia sẻ: "Ước mơ của em là trở thành luật sư, vì thế em đã rất nỗ lực ôn tập để kỳ thi này đạt kết quả tốt nhất. Sự chăm lo của cô Dung và người thân chính là động lực để em vươn lên".

Cô Dung quan tâm, hướng dẫn Hòa ôn tập.

Qua tìm hiểu của phóng viên được biết, trong số hơn 100 thí sinh của Trường THPT số 3 Mường Khương có 10 học sinh mồ côi và 15 em có hoàn cảnh khó khăn. Các em đều được nhận hỗ trợ 500 nghìn đồng theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai. UBND huyện Mường Khương cũng hỗ trợ kinh phí thi cho 5 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, các thí sinh của Trường THPT số 3 Mường Khương còn nhận được sự sẻ chia của Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai hỗ trợ thực phẩm cho các em trong suốt quá trình ôn thi; Viettel Lào Cai hỗ trợ 100 suất ăn; Trung tâm Thí nghiệm điện Lào Cai hỗ trợ 1,5 triệu đồng; Huyện đoàn Mường Khương tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, cổ vũ thí sinh. Trong mùa thi đong đầy tình người, các em yên tâm “vượt vũ môn”, mở ra những bước đường tương lai tươi sáng.

“Con nuôi đồn biên phòng” đầu tiên tham gia thi tốt nghiệp THPT

Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại huyện Si Ma Cai có một thí sinh hết sức đặc biệt là em Lù Văn Hùng, thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải. Đây là “con nuôi đồn biên phòng” của Đồn Biên phòng Si Ma Cai và là “con nuôi” đầu tiên trong hệ thống đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh thi tốt nghiệp THPT.

Lù Văn Hùng (sinh năm 2005) và em trai là Lù Seo Lử (sinh năm 2007) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa, hai em ở với bà nội nên việc lo ăn học cho hai anh em đã vượt quá khả năng của bà. Trước hoàn cảnh đó, năm 2015, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã đón hai anh em về nuôi dưỡng, đưa đón đi học.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai tận tình giúp đỡ Hùng trong suốt kỳ thi.

Suốt 8 năm qua, Hùng được đơn vị bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập và được cán bộ trực tiếp đưa đón đi học. Em còn được dạy bảo từ văn hóa cư xử, giao tiếp hằng ngày đến thực hiện nền nếp, nội quy của đơn vị... Nhận được tình yêu thương, sự chỉ bảo, kèm cặp tận tình mỗi ngày của những người lính quân hàm xanh, Hùng đã có những thay đổi đáng kể. Ở trường, Hùng luôn ý thức vươn lên, nỗ lực học tập. Trong 3 năm học THPT, em đều đạt học sinh khá.

Trong những ngày cao điểm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đại úy Vàng Văn Vinh, cán bộ Đồn Biên phòng Si Ma Cai thường xuyên kèm cặp, động viên Hùng, mua thêm sách học nâng cao để em ôn luyện thật tốt. Anh Vinh chia sẻ: "Tôi thấy Hùng rất nỗ lực học tập, kỳ vọng em sẽ hoàn thành kỳ thi với kết quả cao nhất”.

Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 28/6, Hùng rất vui khi đã hoàn thành tốt bài thi và sẵn sàng tâm thế cho các môn thi còn lại. Thiếu tá Lý Văn Vinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Si Ma Cai khẳng định: “Là con của đồn nên đơn vị sẽ làm những gì tốt nhất có thể để Hùng hoàn thành trọn vẹn kỳ thi và đạt kết quả cao nhất, tiếp tục nuôi ước mơ vào giảng đường đại học”.

Hùng đã đăng ký vào khoa Giáo dục mầm non, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai. Nói về nguyện vọng này, Hùng tâm sự: “Ngay từ nhỏ, hai anh em đã phải sống trong nghèo khổ, không có được tình yêu thương như nhiều bạn cùng trang lứa. Em hy vọng sẽ đỗ đại học và trở về quê hương cống hiến, góp sức dạy học cho trẻ vùng cao”.

Hùng tự hứa với bản thân sẽ quyết tâm, nỗ lực thi đạt kết quả cao nhất để đền đáp công ơn nuôi dưỡng, giáo dục và sự kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai - nơi mà em luôn coi đó là nhà của mình.

Nam sinh cõng bạn đến phòng thi

Tại điểm thi số 1 huyện Bảo Thắng, hình ảnh nam thí sinh bị thương ở chân được bạn thân cõng lên tận phòng thi khiến nhiều người cảm động. Đó là em Tô Việt Anh, thí sinh Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Bảo Thắng, bạn cùng lớp với em Sùng Văn Sơn - thí sinh không may bị ngã và bị thương ở chân ngay trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Được biết, sáng 27/6, Sùng Văn Sơn không may bị ngã, vết thương khá nặng phải khâu nhiều mũi khiến em đi lại khó khăn. Sơn đã nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn của gia đình, thầy cô giáo và các bạn. Đặc biệt là Tô Việt Anh - bạn học cùng lớp đã giúp Sơn rất nhiều trong quá trình đưa đón đi thi.

Tô Việt Anh cõng bạn đến phòng thi.

Sáng nay, khi bước vào môn thi đầu tiên, sau khi được cô giáo chủ nhiệm đưa đến điểm thi, Tô Việt Anh đã cõng Sùng Văn Sơn lên phòng thi ở tầng 3. Tô Việt Anh chia sẻ: "Chúng em chơi thân với nhau từ năm lớp 10. Khi Sơn bị đau chân, em đã chủ động đến sớm, chờ ở cổng trường để cõng bạn vào thi. Phòng thi của em ở tầng 1 trong khi phòng thi của Sơn ở tận tầng 3, vừa cõng bạn vừa leo cầu thang khá mệt nhưng em cảm thấy rất vui vì đã giúp bạn thân của mình. Hy vọng trong kỳ thi này cả Sơn và em sẽ đạt được kết quả tốt nhất".

“Các con cần gì cứ lấy nhé”

Ngay cổng trường của điểm thi số 1 huyện Văn Bàn có 1 sạp đồ nhỏ với những văn phòng phẩm như bút, quạt tay và nước uống. Đó là những món quà do gia đình chị Trần Thị Mai Thu (tổ 9, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn) hỗ trợ các sỹ tử.

Gia đình chị Thu bán hàng tại nhà. Vì có con cũng trong độ tuổi học sinh, sinh viên nên chị Thu hiểu tâm lý của các sỹ tử.

“Các con ôn thi vất vả nên đến ngày thi dễ quên mang một số đồ dùng cần thiết. Tôi để sạp đồ ngay cổng trường để các con nhỡ quên mà cần thì sẽ có ngay”, chị Thu chia sẻ.

Từ chiều 27/6, không ở nhà bán hàng, chị Thu cùng người thân có mặt tại cổng điểm thi để tặng quà và hỗ trợ thí sinh. Vừa thúc giục các thí sinh nhanh chân vào khu vực thi, chị Thu vừa chỉ vào sạp đồ của mình và dặn “các con cần gì cứ lấy nhé”. Một số thí sinh qua sạp đồ cầm thêm cây bút, chai nước, chị Thu đều nhiệt tình đưa tận tay. Chị chia sẻ thêm: “Các sản phẩm không có giá trị lớn về kinh tế nhưng tôi nghĩ nó thiết thực đối với các con”.

Ngoài tặng văn phòng phẩm, chị Thu tặng 1 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm thi số 1 Văn Bàn. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của gia đình chị Thu đã góp phần động viên sỹ tử vững vàng vượt qua kỳ thi.

Thí sinh nhận đồ miễn phí từ gian hàng của chị Thu.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ben-le-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-post370139.html