Bé trai 7 tuổi mất tích...bí ẩn hơn thập kỷ chưa lời giải

Kyron Horman, một bé trai 7 tuổi ở Mỹ, mất tích khi tới trường ngày 4/6/2010, dẫn đến cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất lịch sử bang Oregon. Đến nay, vụ án vẫn chưa có lời giải.

Theo ATI, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4/6/2010, Kyron Horman, khi đó học lớp 2, tới Trường Tiểu học Skyline ở Portland, Oregon, để tham dự hội chợ khoa học, nơi bé trai đang thực hiện một "dự án" của mình với sự giúp đỡ của mẹ kế.

Mặc dù một bạn học cho biết đã nhìn thấy bé trai lúc 9 giờ sáng gần lối vào phía nam của trường, nhưng Horman đã không đến lớp vào ngày hôm đó và cũng không lên xe buýt trở về nhà. Trên thực tế, chưa ai nhìn thấy nam sinh này kể từ đó.

Bức ảnh cuối cùng của Kyron Horman do mẹ kế Terri Moulton chụp vào ngày 4/6/2010. Ảnh: ATI.

Được biết, Kyron Horman rất quan tâm đến khoa học pháp y. Vào ngày bé trai biến mất, bé mặc một chiếc áo phông “CSI” có logo của buổi trình diễn tố tụng hình sự.

Mẹ kế của Horman, Terri Moulton, được cho là thành viên cuối cùng trong gia đình nhìn thấy bé còn sống khi cậu bước dọc hành lang của trường đến lớp vào sáng Thứ Sáu hôm đó. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã hai lần thất bại trong cuộc kiểm tra nói dối về các sự kiện xảy ra trong ngày.

Sau sự việc, cô đã ly hôn với cha của Horman, đồng thời bị các tài liệu tòa án và luật sư riêng liệt vào danh sách nghi phạm.

Có lẽ chuỗi sự kiện có căn cứ xác đáng nhất trong ngày cuối cùng của Horman đến từ dòng thời gian chi tiết của The Oregonian, cho thấy Moulton đến hai cửa hàng tạp hóa khác nhau cho đến 10h10 sáng 4/6/2010. Tuy nhiên, từ đó đến 11 giờ 39 phút, người mẹ kế không có bằng chứng ngoại phạm.

Moulton giải thích mình đã lái xe trên những con đường nông thôn với cô con gái sơ sinh Kiara, cố gắng làm dịu cơn nhiễm trùng tai của bé, trước khi đăng ký vào Trung tâm thể hình 24 giờ cách đó khoảng 11 dặm lúc 11h39 sáng, nơi cô ở lại trong một giờ.

Vào lúc 13h21 chiều, Moulton khẳng định về đến nhà, đăng nhập Facebook và đăng ảnh Horman ở trường với dự án khoa học của bé chụp vào sáng.

Tiếp đến, Kaine, cha của Kyron Horman, cùng Moulton đến điểm xe buýt đón con lúc 15h30 chiều - nhưng Horman không xuống xe. Khi họ lái xe đến trường thì phát hiện ra rằng Horman đã vắng mặt cả ngày. Ngay lập tức, họ nhờ người gọi 911 - và cuộc tìm kiếm người mất tích lớn nhất trong lịch sử bang Oregon cho đến nay bắt đầu.

Trong 10 ngày, vụ án Horman được coi là vụ mất tích. Sau đó, các nhà điều tra tuyên bố đây chính thức là một cuộc điều tra hình sự, tập trung vào mối quan hệ giữa cha mẹ ruột của bé cũng như người mẹ kế. Dù vậy, mọi nghi vấn sau này đều đi vào "ngõ cụt".

Cho đến nay, Sở Cảnh sát trưởng Quận Multnomah vẫn đang tích cực tìm kiếm mọi manh mối trong vụ án. Nhưng nếu không có bước đột phá, chính quyền vẫn chưa thể tiến gần hơn đến việc giải quyết vụ mất tích của Kyron Horman sau hơn một thập kỷ.

Mời độc giả xem thêm video: Khoảnh khắc tìm thấy 4 em nhỏ sau hơn 40 ngày gặp nạn và mất tích

An An (Theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/be-trai-7-tuoi-mat-tichbi-an-hon-thap-ky-chua-loi-giai-1942584.html