Bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật: Tìm thấy cặp sách, quần áo của nạn nhân tại địa điểm bất ngờ

Cảnh sát đã tìm thấy chiếc cặp sách màu đỏ và một số trang phục được cho là của bé Nhật Linh tại một địa điểm cách nhà nạn nhân khoảng 25 km về phía bắc.

Như tin đã đưa, bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi), quốc tịch Việt Nam rời nhà để đi học vào khoảng 8h ngày 24/3 như thường lệ. Đến gần 9h sáng, cô giáo liên lạc với gia đình báo tin em không đến lớp. Gia đình đã nhanh chóng báo cảnh sát về vụ mất tích.

Sáng 26/3, thi thể bé đã được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo trên cánh đồng Abiko, Chiba, Nhật Bản

Cảnh sát Nhật Bản đang tích cực điều tra. Có 2 suy đoán đang được đưa ra: Nhật Linh bị bắt cóc vài phút sau khi rời khỏi nhà; Nhật Linh bị sát hại ở một nơi khác rồi đem vứt xác tại cánh đồng hoang.

Hình ảnh cuối cùng của bé Nhật Linh được camera ghi lại trước khi mất tích.

Liên quan đến vụ việc theo Hheadlines của Nhật Bản, hôm 27/3, từ thông báo của người dân, cảnh sát đã tìm thấy chiếc cặp sách màu đỏ được cho là của bé Nhật Linh bên bờ sông Tone ở Ibaraki (một tỉnh sát Chiba) - địa điểm này cách nhà nạn nhân khoảng 25 km về phía bắc, cách hiện trường tìm thấy thi thể bé Linh khoảng hơn 10km.

Hôm 28/3, một số trang phục giống với các món đồ Nhật Linh mặc hôm xảy ra sự việc cũng được phát hiện gần nơi có chiếc cặp sách. Lúc đi học Nhật Linh mặc áo khoác parker màu xám, quần hồng, dép đen trắng, đội mũ vàng và đeo ba lô màu đỏ. Sáng nay, bố của bé đã đến sở cảnh sát và xác nhận các món đồ đạc, tư trang này là của con gái mình.

Thực tế, vẫn còn một số đồ đạc của bé chưa được tìm thấy và đội tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay 29/03. Cơ quan chức năng đang điều tra liệu chiếc cặp được vứt đi trước hay sau khi gây án.

Quần áo và cặp sách được tìm thấy dưới sông.

Nguyên nhân ban đầu về cái chết của Nhật Linh được xác định là do ngạt thở. Kết quả khám nghiệm tử thi ngày 27/3 của cảnh sát thành phố Abiko, tỉnh Chiba cho biết trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím ở cổ, chân tay và một vài vết thương nhỏ khác. Hai tay nạn nhân cũng có dấu vết bị trói.

Ngoài ra, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra về việc trên mạng internet xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 24/3, trên trang web "2chan" - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn thông tin: "Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh".

Đáng nói, dòng tin nhắn này được gửi đến trước khi cảnh sát Matsudo đăng tải thông tin qua internet, radio về việc kêu gọi tìm kiếm cô bé mất tích.

Ngoài ra, còn xuất hiện một dòng tin nhắn kỳ lạ nữa với nội dung: "Chúng ta phải đi xung quanh để tìm để chắc chắn rằng không có đứa trẻ nào bị chết trong cống", trước khi thi thể của bé gái Việt được tìm thấy.

Con đường từ nhà đến trường của Nhật Linh. Chặng màu xanh là có người giám sát tình nguyện. Nhưng họ không nhìn thấy Nhật Linh vào hôm 24/3. Bé có thể đã bị làm hại đâu đó trên quãng đường màu đỏ.

Một điểm đáng nghi nữa là trong thời gian gần đây em đã dự cảm được nguy hiểm trên con đường quen thuộc đến trường. Em kể lại điều đó với bạn cùng lớp vì nghi có người đàn ông lạ mặt luôn theo dõi mình. Cho đến ngày mẹ và em trai của Nhật Linh vừa về Việt Nam thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Hiện cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm tung tích người đàn ông cùng chiếc xe ô tô theo dõi bé.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/be-gai-nguoi-viet-bi-sat-hai-tai-nhat-tim-thay-cap-sach-quan-ao-cua-nan-nhan-tai-dia-diem-bat-ngo-d140128.html