Bé gái Hà Nội mồ côi bố và bộ ảnh "thiên thần buồn" đẹp như tranh vẽ

Tâm An - cô bé có cái tên nghe thật bình yên và nhẹ nhõm, vậy mà hoàn cảnh của bé lại không mấy an yên.

Sở hữu khuôn mặt đẹp thánh thiện với đôi mắt trong veo sâu thẳm, bé gái Hà Nội 6 tuổi luôn hút hồn người đối diện bởi vẻ đẹp ngây thơ, tinh khôi của tuổi thần tiên.

Bộ ảnh bé gái mặc váy hoa, tóc búi cao xinh xắn vui chơi bên hồ đã để lại ấn tượng đậm nét cho bất cứ ai từng ngắm nhìn

Cô bé có cái tên mang lại cảm giác khá bình yên và nhẹ nhõm - Tâm An, nhưng cuộc đời của bé lại không êm đềm như bao bạn bè cùng trang lứa. Bố mất từ khi còn quá nhỏ, mẹ lại phải ở tù, Tâm An hiện đang được ông bà và các cô dì, chú bác chăm nom.

Cô bé có đôi mắt sáng, to tròn và đen láy nhưng đượm buồn, 6 tuổi đã có những ánh nhìn xa xăm. Ngay cả khi cười, nụ cười của bé cũng rất hiền hòa, khẽ khàng và ý nhị chứ không mang vẻ hồn nhiên, hớn hở như những đứa trẻ đủ đầy, vô lo vô nghĩ.

Theo lời kể của chàng sinh viên trẻ Phạm Thế Sơn - người trực tiếp ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cô bé: “Tâm An khá nhút nhát và chỉ thích ngồi buồn một mình nên rất khó bắt chuyện. Tôi đã phải cố gắng làm quen rất lâu, chọc cười rất nhiều mới được cô bé mở lòng trò chuyện. Khi được hỏi về mẹ, cháu nói nhớ mẹ nhiều lắm, và khoe mới được một người chú dẫn vào thăm mẹ”.

Tâm An sở hữu vẻ đẹp thánh thiện, mong manh như thiên thần

Ngắm nhìn những bức hình dễ thương, xinh xắn nhưng đượm buồn của bé gái, một cư dân mạng đã tự đặt tên cho bộ ảnh là "Thiên thần buồn" và được khá nhiều người ủng hộ

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư cho biết, ngoài đời "thiên thần buồn" còn xinh xắn, dễ thương và ưa nhìn hơn trong ảnh

Được biết, Phạm Thế Sơn hiện đang là sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Anh đam mê chụp ảnh và thường tự mày mò thực hiện những bộ ảnh theo ý thích. Một lần tình cờ gặp Tâm An đang được một người cô dẫn đi chơi, chàng sinh viên sinh năm 1994 rất ấn tượng với vẻ ngoài xinh như thiên thần của cô bé và xin phép gia đình cho chụp bộ ảnh.

Khi biết được hoàn cảnh của Tâm An, Thế Sơn càng thêm quý mến cô gái nhỏ và đã trở thành người bạn mới của cô kể từ buổi chụp hình hôm đó. Anh cho biết, ngoài đời nhìn bé còn xinh hơn trong ảnh. Khi anh dẫn bé đi ngoài đường, từ trẻ nhỏ cho tới người già, ai ai cũng nhìn theo cô bé xuýt xoa khen ngợi.

Tâm An sở hữu làn da trắng mịn hồng hào không tì vết và những đường nét khuôn mặt thanh tú

Tâm An hay ngồi buồn một mình nên rất khó bắt chuyện. Phải mất khá nhiều thời gian, tác giả bộ ảnh mới có thể tiếp cận được cô bé để ghi lại những khoảnh khắc đẹp

Cô bé có cặp lông mày đẹp cùng hai hàng mi dài cong vút rất ấn tượng

Tâm An hiện đang sống cùng người thân tại quận Hoàng Mai – Hà Nội

Được biết, buổi chụp hình được thực hiện bên hồ Kim Đồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và chỉ có hai chú cháu chứ không hề có ai đi cùng hỗ trợ. Chàng trai trẻ đã giúp cô bé tạo dáng, chỉnh sửa váy áo và tự tay cột tóc cho bé dù còn khá vụng về

Cũng giống như các bạn bè cùng trang lứa, Tâm An rất vui khi được người lớn dẫn tới các khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ

Trong những shoot ảnh đời thường, dù được chụp ngẫu hứng bằng điện thoại, "thiên thần buồn" 6 tuổi vẫn khoe được nhan sắc xinh đẹp từ tấm bé

Sau khi thực hiện bộ ảnh, chàng nhiếp ảnh gia trẻ đã trở thành người hàng xóm, người bạn mới thân thiết của Tâm An

Ảnh: Phạm Thế Sơn

Theo Hoài Thu (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-me/be-gai-ha-noi-mo-coi-bo-va-bo-anh-thien-than-buon-dep-nhu-tranh-ve-c10a274031.html