Bé gái được giải cứu khỏi đống đổ nát Thổ Nhĩ Kỳ sau 178 giờ

178 giờ sau trận động đất kinh hoàng đêm 6/2, một bé gái được giải cứu khỏi đống đổ nát ở thành phố Adiyaman, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

 Các đội tìm kiếm và cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất chết người ở Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất chết người ở Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Bé gái có tên Miray đã được giải cứu khỏi đống đổ nát của khu chung cư ở thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13/2, 178 giờ sau khi trận động đất lớn làm rung chuyển khắp khu vực, Reuters đưa tin.

CNN cho biết bé gái 6 tuổi, trong khi Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Adil Karaismailoglu nói rằng cô bé 4 tuổi.

CNN thông tin thêm lực lượng cứu hộ cũng sắp tiếp cận được vị trí của chị gái bé.

Nhiều nạn nhân trong trận động đất đã nhìn thấy phép màu. Trước đó, một em bé 2 tháng tuổi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau 128 giờ, trong tiếng vỗ tay và reo hò của người dân thành phố Antakya, tỉnh Hatay.

Ngoài ra, một bé gái 2 tuổi, một phụ nữ mang thai 6 tháng và một cụ bà 70 tuổi, cũng may mắn sống sót sau 5 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2 với nhiều đợt dư chấn mạnh trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria được coi là thảm họa thiên nhiên nguy hiểm thứ 7 trên thế giới trong thế kỷ này.

Số người chết trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 33.000, với 29.600 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.500 người khác thiệt mạng ở Syria, theo Wall Street Journal.

Con số này dự kiến tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian làm nhiệm vụ giải cứu người sống sót.

Vết nứt lớn từ góc nhìn trên cao sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ Sau trận động đất 7,8 độ rạng sáng 6/2, một vết nứt lớn đã xuất hiện tại tỉnh Kahramanmaraş, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề hàng đầu do động đất.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-gai-duoc-giai-cuu-khoi-dong-do-nat-tho-nhi-ky-sau-178-gio-post1401455.html