Bé gái 12 tuổi mất tích nơi rừng sâu (P cuối): Gã đàn ông bí ẩn nấp ven đồi

Khi vào cuộc điều tra cái chết thương tâm của bé gái 12 tuổi, lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn. Hiện trường vụ án là nơi vắng vẻ, lại xảy ra vào sáng sớm khi người dân phần lớn chưa ra khỏi nhà nên chẳng tìm được nhân chứng. Manh mối duy nhất vào lúc này là một ít mẫu mô thu được trên người nạn nhân và sợi vải màu đen nghi của hung thủ.

Vụ trộm làng bên

Trong khi các điều tra viên vẫn đang sàng lọc nhóm đối tượng khả nghi chưa có kết quả thì Công an huyện Sa Pa nhận được tin báo của người dân về một vụ trộm.

Theo trình bày thì rạng sáng 12/5, tại thôn Sâu Chua, một đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào nhà dân để trộm cắp chiếc điện thoại.

Sau khi gây án, người dân đã phát hiện và tiến hành truy đuổi. Theo mô tả, đối tượng đi xe máy, mặc quần áo thể thao màu đen, có sọc đỏ. Bị truy gắt quá, đối tượng này đã vứt lại chiếc xe máy ở dọc đường rồi lao vào rừng, nhằm hướng Sa Pả mà chạy.

Chi tiết này lập tức khiến các điều tra viên đặt ra nghi ngờ, liệu rằng tên trộm ở Sâu Chua có liên quan gì tới vụ án cháu Châu Thị T hay không. Tiếp tục xác minh, các trinh sát nhận ra rằng, thời điểm cháu T mất tích trùng với thời điểm mà tên trộm này ẩn nấp tại núi Sa Pả.

Khi thu giữ chiếc xe máy tên trộm vứt lại, Công an huyện Sa Pa đã làm rõ, chủ xe là Giàng A Giả ( 28 tuổi, trú tại thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai). Một vài nhân chứng cho hay, đúng là Giả thường xuyên sử dụng chiếc xe máy trên để đi lại hàng ngày.

Các trinh sát tìm tới nhà đối tượng thì Giả đã đi đâu không rõ. Việc Giả biến mất thực ra lại rất phù hợp với tâm lý của tội phạm. Vậy Giả liệu có liên quan gì tới cái chết của cháu T không hay chỉ là đối tượng trong một vụ trộm cắp thông thường?

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Manh mối

Các trinh sát đi dọc sườn núi, rẽ vào những ngôi nhà chơ vơ ở mép đồi nhằm tìm ra thông tin về Giả. Theo đó, Giả đã có gia đình, từ trước tới nay tên này vốn hay trộm cắp vặt. Ngoài căn nhà ở Sa Pả, Giả còn thường xuyên lui tới nhà mẹ vợ ở cách đó mấy cây số.

Lúc này, một tổ công tác sau khi rà soát đã phát hiện ra chiếc điện thoại bị mất trộm lúc rạng sáng 12/5 ở Sâu Chua được ai đó bán lại ở một cửa hàng tại thị trấn Sa Pa với giá 400 nghìn đồng. Qua miêu tả, các trinh sát nhận định, kẻ đó chính là Giả.

Đoán Giả rất có thể đã trốn về nhà mẹ vợ, một tổ công tác lập tức lên đường. Đúng như dự tính, Giả đang có mặt tại đây, ngay lập tức gã được mời về cơ quan công an.

Tại trụ sở công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Giả thừa nhận mình đã gây ra vụ trộm điện thoại vào sáng 12/5 tại thôn Sâu Chua. Giả cho biết, do thiếu tiền tiêu xài, khoảng 4h sáng 12/5, gã đi xe máy vào thôn Sâu Chua. Phát hiện một nhà dân có sơ hở, gã cậy cửa lẻn vào lấy đi chiếc điện thoại di động màu trắng.

Vừa gây án xong, Giả bị người dân phát hiện, truy đuổi. Gã hoảng sợ vứt lại chiếc xe máy rồi bỏ chạy vào rừng.

Khi các điều tra viên hỏi về vụ án cháu T, Giả nhất định cho rằng mình không liên quan. Tuy nhiên, với các điều tra viên Công an tỉnh Lào Cai thì Giả có đầy đủ những yếu tố đáng ngờ, cái cần bây giờ là bằng chứng.

Lộ mặt

Tổ công tác tại hiện trường đã tiếp cận với mẹ vợ và vợ của Giả. Hai người này kể lại, khoảng 3h sáng 13/2, Giả đột ngột đi bộ đến nhà trong trạng thái say rượu. Gã vào nhà rồi nói đã bị mất xe máy, rồi còn than là lần này gây tội lớn.

Một nhân chứng từng truy đuổi Giả vào sáng 12/5 cho biết, kẻ trộm mặc quần áo thể thao màu đen, có sọc đỏ. Khi hỏi Giả bộ quần áo này đâu, gã khai cất ở nhà. Ngay lập tức bộ quần áo này được thu giữ để giám định.

Kết quả giám định cho thấy, sợi vải thu được tại hiện trường cháu T tử vong trùng với mẫu vải trên quần áo của Giả. Tiến hành giám định ADN cũng cho thấy, mẫu mô thu được trên người cháu T trùng với ADN của Giả.

Đối tượng Giả (ảnh tư liệu)

Đến nước này, Giả buộc phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, sau khi Giả vứt xe máy lại và bỏ chạy về con đường mòn xuyên rừng Sa Pả. Tại đây, Giả phát hiện cháu T đi qua. Khi cháu T dừng lại đi vệ sinh thì Giả nảy sinh ý định đê tiện.

Giả chạy ra "đòi" cháu T cho quan hệ. Cháu T sợ hãi bỏ chạy vào rừng. Được vài trăm mét, cháu mệt nên đứng lại. Lúc này, cháu T nói Giả đừng lại gần để cháu đi vệ sinh.

Giả nhận thấy T đang lừa mình nhằm tiếp tục bỏ chạy, gã dùng vật tày đánh khiến cháu T ngã xuống.

Giả lao đến và thực hiện hành vi thú tính. Lúc này, cháu T vẫn kêu, Giả lấy viên đá đánh thêm một lần nữa rồi trói tay cháu bằng khăn quàng. Cháu T sau đó đã tử vong.

Sau khi gây án, Giả đi bộ xuống thị trấn Sa Pa bán chiếc điện thoại đã trộm cắp được. Do sợ hãi về tội ác của mình. Giả uống say rồi đi bộ về nhà mẹ vợ cho đến khi bị bắt giữ.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/be-gai-12-tuoi-mat-tich-noi-rung-sau-p-cuoi-ga-dan-ong-bi-an-nap-ven-doi-172220316150857325.htm