Bé gái 10 tuổi kết hôn nhưng ai cũng ủng hộ vì điều này

10 tuổi đã mắc chứng bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính, bé Emma Edwards mong ước được làm đám cưới với bạn trai cùng tuổi trước khi ra đi và được cha mẹ chấp thuận.

Mang trên mình chiếc váy cưới xinh đẹp, kết hôn với người mình yêu thương là một trong những ước mơ lớn nhất trong đời của nhiều cô gái.

Đối với Emma Edwards, một bé gái 10 tuổi ở Mỹ, cuộc sống lại nghiệt ngã vô cùng khi bé mắc bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính (ALL) - một bệnh ung thư của các tế bào lympho chưa trưởng thành, bệnh tình nặng nề và không thể hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc bé không thể có tương lai, đặc biệt là việc kết hôn.

Tuy nhiên, Emma luôn có một nguyện vọng lớn, đó là được kết hôn với bạn trai cùng tuổi của mình, Daniel Williams Junior. Vì vậy, trước khi Emma rời bỏ thế gian, gia đình đã tổ chức đám cưới ấm áp cho cả hai đứa trẻ. Emma trở thành cô dâu xinh đẹp và vô cùng hạnh phúc trong ngày cưới. Đáng buồn thay, chỉ sau 12 ngày nhận lời chúc phúc từ người thân và bạn bè, Emma ra đi mãi mãi.

Bé gái 10 tuổi kết hôn nhưng ai cũng ủng hộ vì điều này.

Theo truyền thông địa phương, Emma đến từ tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ. Vào tháng 4 năm ngoái, bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính, bệnh tình của Emma rất nghiêm trọng, không thể chữa trị và chỉ còn ít thời gian sống.

Ngay khi biết được tin tức đau lòng này, người mẹ của Emma muốn làm mọi thứ có thể để đáp ứng một phần mong muốn của con gái mình, để bé không phải ra đi với bất cứ tiếc nuối nào.

Nhớ tới lời con gái từng nói rằng ước mơ lớn nhất của cô là kết hôn với bạn trai cùng tuổi, người bạn trai bé quen từ năm lên 8 tuổi. Sau khi thảo luận với gia đình của bạn trai Emma, mọi người quyết định tổ chức một đám cưới trong khu vườn cho cặp đôi nhí này và đã mời cô giáo của Emma đến để chia sẻ câu chuyện cảm động.

Trong ngày cưới, mẹ của Emma chia sẻ: "Hầu hết trẻ con đều mơ ước về việc đến công viên Disney, nhưng Emma muốn kết hôn, trở thành một người vợ và sinh ba đứa con. Tôi đã cố gắng để biến ước mơ của con gái thành hiện thực".

Được biết, do bệnh tình quá nặng, Emma luôn trong tình trạng buồn ngủ nhưng bé đã từ chối dùng thuốc giảm đau để có thể tham gia đám cưới một cách tỉnh táo, lưu giữ hết mọi hình ảnh, âm thanh, không để bất kỳ kỉ niệm nào bị che mờ.

Cuối cùng, trước lúc Emma ra đi, cô đã hoàn thành nguyện vọng kết hôn với bạn trai cùng tuổi Daniel, vô cùng mãn nguyện, không còn lưu lại bất cứ nuối tiếc nào.

Mời quý độc giả xem thêm video: “Tan chảy” với hành động ấm áp này của bé trai mắc bệnh ung thư

Kiều Dụ (Theo CT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/be-gai-10-tuoi-ket-hon-nhung-ai-cung-ung-ho-vi-dieu-nay-1887006.html