Bé gái 1 tuổi hóa cô Tấm tí hon khiến ai cũng mê mẩn

Trong trang phục áo yếm, khăn đóng, bé gái 1 tuổi hóa cô tấm tí hon được nhiều người yêu mến ngắm nhìn.

Dương Kim Khả Phương, tên ở nhà gọi là Khoai Tây, sinh ngày 22/08/2015 là con gái của chị Phạm Nguyễn Cẩm Xuân (SN 1995) và anh Dương Tony Kim (SN 1993). Hiện tại, Khoai Tây đang sống cùng bố mẹ tại quận Thủ Đức, TP. HCM.

Dương Kim Khả Phương, tên ở nhà gọi là Khoai Tây, sinh ngày 22/08/2015.

Cả Cẩm Xuân và chồng đều rất thích chụp ảnh cho con gái.

Với niềm say mê nhiếp ảnh, từ khi con gái đầu lòng chào đời, Tony Kim luôn muốn chụp thật nhiều bức ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đầu đời đáng nhớ của con gái. Và dường như con gái luôn hợp với bố, mọi bức hình của Khoai Tây dưới góc nhìn của bố Tony Kim đều có một nét đáng yêu khác hẳn với những tấm hình thông thường.

Khoai Tây rất quấn bố nên đều nghe lời và thích được bố chụp hình.

Chị Cẩm Xuân tiết lộ: “Vì ba Khoai Tây là thợ chụp hình nên rất thích chụp hình cho con gái. Cứ mỗi khi rảnh là hai vợ chồng lại lên ý tưởng thực hiện những bộ ảnh ghi dấu ấn đáng nhớ cho Khoai Tây. Bộ ảnh “Cô tấm tí hon” mà vợ chồng mình vừa chụp cho Khoai Tây là để kỉ niệm bé tròn 1 tuổi".

Khoai Tây trong bộ hình "Cô Tấm tí hon" được nhiều người yêu thích.

Đôi mắt to tròn chính là nét thu hút ở cô Tấm này.

Chia sẻ về những kỉ niệm đáng nhớ trong lần chụp hình cho con gái, Cẩm Xuân nói: “Khoai Tây là đứa bé mạnh dạn nên cứ chạy lung tung, nghịch linh tinh và việc của ba bé là cứ thể chụp thôi, mình không cần phải dạy con diễn gì cả. Bé có nhiều cử chỉ dễ thương khiến ba con chụp đuối cả người. Vì thấy con dễ thương quá nên rất nhiều người có mặt còn xin chụp ảnh cùng và gọi con là cô bé tí hon”.

Cùng ngắm loạt ảnh Cô Tấm Khoai Tây:

Nét hồn nhiên, trong trẻo của cô Tấm.

Bà mẹ trẻ Cẩm Xuân dường như không phải dạy con cách "diễn" trước ống kính vì bé tự nhiên nô đùa cũng đã quá dễ thương rồi.

Con gái Khoai Tây dưới góc nhìn của bố Tony luôn đẹp nhất.

Cô Tấm xinh xắn thời hiện đại.

Khoai Tây dường như tới đây không chỉ để chụp ảnh mà còn để thỏa thích nô đùa.

Và làm những điều mình thích.

Một chút ngỡ ngàng cũng tạo nên được bức ảnh đẹp.

Hay trở nên kiêu ngạo hơn trước ống kính của bố.

Theo Vũ Nga (Ảnh: NVCC) (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-me/be-gai-1-tuoi-hoa-co-tam-ti-hon-khien-ai-cung-me-man-c10a286267.html