Bé Bùi Bảo Minh được bạn đọc ủng hộ 66 triệu đồng

Báo VietNamNet đã trao số tiền 66.650.780 đồng do bạn đọc ủng hộ đến bé Bùi Bảo Minh bị bệnh suy giảm miễn dịch.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bé Bùi Bảo Minh (thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) là nhân vật trong bài viết: "Từng mất hai con, người mẹ khẩn cầu xin cứu con gái út bị bệnh hiếm gặp”.

Số tiền hơn 66 triệu đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ bé Bùi Bảo Minh đã được Báo VietNamnet trao đến tận tay gia đình

Năm 2015, chị Nguyễn Thị Anh sinh con trai đầu lòng Bùi Trường Giang. Tròn 1 tháng tuổi, con xuất hiện triệu chứng sốt kéo dài, khó thở và ho nhiều. Tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ chẩn đoán bé Giang bị viêm phổi hoại tử, gan lách tăng kích thước.

Dù cố gắng cho con điều trị một thời gian dài, tốn kém nhiều tiền của, nhưng đứa trẻ chỉ cầm cự được đến 1 tuổi thì qua đời.

Chẳng ngờ rằng, con trai thứ hai Bùi Văn Lâm cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Với những triệu chứng tương tự người anh, bé cũng bị căn bệnh cướp đi tính mạng. Chỉ đến khi con gái thứ ba Bùi Bảo Ngọc (SN 2020) chào đời khỏe mạnh, không có bất thường, vợ chồng chị Anh mới vơi bớt phần nào lo lắng.

Căn bệnh hiểm nghèo ập đến một lần nữa với con gái út Bùi Bảo Minh (SN 2023). Lần này, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân, đó là chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh, suy giảm chức năng bạch cầu hạt thể hiếm. Hy sống sống duy nhất của con là ghép tủy.

Dù ra sức làm lụng cật lực, xin tăng ca cả ngày lẫn đêm nhưng thu nhập của anh Nam vẫn không đủ trang trải tiền thuốc cho con. Với những loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ, họ phải vay mượn khắp nơi, cóp nhặt từng nghìn đồng để mua.

Sau khi hoàn cảnh của bé Minh được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đõ từ bạn đọc trong và ngoài nước. Số tiền hơn 66 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ gia đình qua Báo VietNamNet đã được trao đến tận tay gia đình.

“Hàng tháng cháu phải điều trị thuốc ngoài rất tốn kém, một mình chồng tôi không thể cáng đáng được hết. Vì vậy mỗi lần cho cháu đi bệnh viện, gia đình phải đi vay khắp nơi, đến khi chẳng còn vay được ai nữa. Vợ chồng tôi vô cùng xúc động khi lúc gia đình lâm vào cảnh bế tắc nhất thì được mọi người quan tâm, giúp đỡ”, chị Anh chia sẻ.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-bui-bao-minh-duoc-ban-doc-ung-ho-66-trieu-dong-2247955.html