Bé 4 tháng tuổi mỉm cười lần đầu tiên vì được nhìn thấy cha mẹ

Một em bé 4 tháng tuổi đã cười vui sướng khi lần đầu nhìn thấy mẹ rõ ràng qua cặp mắt kính. Cậu đã khiến ba và mẹ bật khóc vì đó cũng là lần đầu cậu bé mỉm cười kể từ khi sinh ra.

Ảnh: Shutterstock

Đó là cậu bé Leopold Wilbur Reppond, mắc phải chứng rối loạn hiếm gặp được gọi là bệnh bạch tạng mắt da. Bệnh này ảnh hưởng đến màu sắc ở da, tóc và mắt và có nghĩa là người mắc bệnh không thể nhìn thấy rõ ràng.

Ba của Leopold, ông David, một nhà sản xuất phim, 39 tuổi, nói với Daily Mail: “dễ thương hết sức chịu đựng” khi cậu con trai mỉm cười lần đầu tiên khiến ai nấy trong nhà đều bật khóc. Ông David cho biết đó cũng là lần đầu con trai nhìn vào mẹ mình và thấy mẹ, bà Erin, 35 tuổi.

Trong đoạn phim ghi lại giây phút lần đầu được thấy mẹ, khi mẹ Leopold nói chào con yêu thì cậu bé ngước nhìn lên, ngỡ ngàng một chút rồi phản ứng lại bằng nụ cười đáng yêu.

Gia đình Reppond đã cố gắng điều trị cho Leopold ở Los Angeles, nhờ bác sĩ nhãn khoa là ông Kenneth Wright và nhận được mắt kính đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh từ công ty mắt kính của Mỹ là Miraflex.

Mắt kính cậu bé Leopold đeo có tròng kính bình thường nhưng gọng làm bằng cao su không hề có ốc vít, bản lề hay các cạnh sắc.

Leopold sinh ra đã mắc bệnh bạch tạng mắt da (viết tắt OCA), trong 20.000 đứa trẻ thì có 1 trẻ mắc phải và gây ảnh hưởng lên màu sắc của da, tóc và mắt, khiến thị lực suy giảm trầm trọng.

Với căn bệnh tạng mắt da, cậu bé Leopold sẽ phải đối mặt với khả năng bị bệnh ung thư và các khối u ác tính sau này. Căn bệnh của cậu bé còn dẫn đến một số bệnh về mắt bao gồm suy giảm thị lực và nhạy cảm với ánh sáng.

Minh Quyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/be-4-thang-tuoi-mim-cuoi-lan-dau-tien-vi-duoc-nhin-thay-cha-me-689752.html