'Bầu trời của Tùng' tỏa sáng lấp lánh trong sinh nhật tuổi 23 tại Hà Nội

'Chẳng cần biết sẽ đi cùng nhau được bao lâu. Còn bên nhau hãy còn làm những điều đẹp đẽ... Còn bên nhau hãy còn viết cho nhau tuổi trẻ, để mai sau tự hào mà kể... Chuyện của Mưa và Bầu Trời ngày ấy...' - Sky.

Tối ngày 8/7, Sơn Tùng đã có đêm chào đón sinh nhật tuổi 23 vô cùng ý nghĩa và cảm xúc bên cạnh gia đình và fan hâm mộ. Với sân khấu thiết kế đặc biệt mang ý nghĩa 'để được gần fan hơn nữa', Sơn Tùng và Sky đã cùng nhau đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ngay trên sân khấu đặc biệt này, Sơn Tùng một lần nữa chia sẻ về chặng đường theo đuổi đam mê không hề trải hoa hồng của mình: Bố mẹ không ủng hộ vì muốn Tùng làm gì đó yên ổn hơn; ngay từ đầu đã luôn nhận được những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng nhiều hơn là những lời khen ủng hộ; đã có lúc chàng trai ấy muốn buông xuôi và nghĩ đến những chuyện tồi tệ nhất...

Song, sau tất cả, giờ đây Sơn Tùng lại được đứng trên chính sân khấu của mình mà tự hào nói rằng: 'Nhiều năm trước khi còn mơ ước ca hát, Tùng chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng trên một sân khấu lớn, được gọi với cái tên M-TP và được yêu thương như vậy. Hôm nay, đây là sân khấu đầu tiên mà chính công ty của Tùng tổ chức để Tùng đứng lên biểu diễn, cũng là sân khấu đầu tiên do công ty của con trai bố mẹ làm nên. Đó là điều Tùng rất vui và tự hào'.

Hàng ngàn fan hâm mộ, hàng ngàn trái tim, hàng ngàn light sticks luôn sẵn sàng thắp sáng cùng Tùng trong suốt đêm sinh nhật muộn. Bạn thấy chứ, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cả khán phòng chìm trong một mảng tối đen, hàng ngàn chiếc light sticks bật sáng tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo. Đó không chỉ là sự nhiệt tình và tình yêu mà Sky dành để chào đón Sơn Tùng, đó còn mang ý nghĩa Sky sẽ luôn soi sáng mỗi con đường Tùng đi, sát cánh bên Tùng dù cho có bao sóng gió đi chăng nữa.

'Chẳng cần biết sẽ đi cùng nhau được bao lâu. Còn bên nhau hãy còn làm những điều đẹp đẽ... Còn bên nhau hãy còn viết cho nhau tuổi trẻ, để mai sau tự hào mà kể... Chuyện của Mưa và Bầu Trời ngày ấy...' - Sky nói.

Chắc hẳn những fan hâm mộ có mặt tại cung thể thao Quần Ngựa hay tất cả những ai ngồi xem lại đoạn clip ngắn ngủi ghi lại những lời chúc xúc động từ Sky khắp mọi miền Nam - Bắc và Sky thế giới gửi đến Sơn Tùng nhân dịp sinh nhật tuổi 23 đều không thể không xúc động.

Những lời chúc giản dị, những tình cảm chân thành đã khiến chàng trai mạnh mẽ bật khóc ngay trên sân khấu. Tùng khóc, Sky cũng khóc. Giọt nước mắt ấy không chỉ là những giọt nước mắt xúc động mà còn kèm theo một chút tủi thân cho những gì đã nhận được suốt thời gian qua.

Kể từ khi ra mắt đến nay, Sơn Tùng và Sky đã nắm tay vượt qua biết bao khó khăn chông gai, từ những lời tố đạo nhạc, những chỉ trích về trang phục, rồi đến tách công ty, tự làm chủ của con đường nghệ thuật của chính mình... Sau mỗi sóng gió, tất cả những gì còn lại là tình cảm vững bền, niềm tin vững chắc mà Sky dành cho Sơn Tùng. Có lẽ tất cả những điều đó đã khiến tình cảm của đôi bên vượt qua khoảng cách giữa fan và thần tượng đơn thuần.

Người ta vẫn nói, fan là bức tường thành chống đỡ cho thần tượng, fan phải tồn tại thì thần tượng mới tồn tại, fan rời đi thần tượng cũng coi như sụp đổ. Và có lẽ, hiện tại, bức tường thành của Sơn Tùng đã được củng cố theo từng ngày, nói một cách khác, bức tường của Sơn Tùng đang ngày một vững chãi hơn.

Cũng từng có ý kiến tiêu cực cho rằng, hâm mộ thần tượng thì thường bỏ bê học hành, hay hâm mộ Sơn Tùng chỉ là người hư hỏng. Ơ hay, vậy cô bé fan đạt điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp may mắn được Tùng gọi tên và nắm tay suốt cuộc trò chuyện hôm qua là gì? Cô bé ấy chỉ là đại diện bé nhỏ cho rất nhiều fan hâm mộ khác học vô cùng giỏi, thành tích vô cùng cao khác của Sơn Tùng mà thôi. Đã từng có không ít Sky thổ lộ, Sơn Tùng chính là động lực để họ cố gắng học hành và hoàn thành ước mơ giống như thần tượng của mình.

Cô bé đạt điểm 10 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được thần tượng chúc mừng sinh nhật, nắm tay và cùng selfie

23 tuổi, Sơn Tùng được nhiều hơn là thất bại. 23 tuổi, Sơn Tùng có một gia tài đồ sộ những MV trăm triệu view, giắt túi vô số giải thưởng lớn nhỏ trên nhiều lĩnh vực, nổi tiếng trên thế giới, có một công ty của riêng mình, được đứng trên sân khấu do chính công ty mình tổ chức, được hát hò reo vang cùng fan hâm mộ...

Và có lẽ điều đáng giá hơn cả, chính là tình cảm mà fan hâm mộ dành cho anh chàng. Song đó cũng là cái khiến Sơn Tùng sợ nhất, sợ đến bật khóc ngay chính trên sân khấu khi nhận được tình cảm vô bờ bến của fan hâm mộ, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ mất đi những giây phút đáng quý giá này.

Ảnh: Tùng Phạm

Thưởng thức các bài hát hay nhất của Sơn Tùng M-TP tại đây!

Theo Bầu trời của Tùng/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/bau-troi-cua-tung-toa-sang-lap-lanh-trong-sinh-nhat-tuoi-23-tai-ha-noi.html