Bầu Đức hứa

Bầu Đức đang là Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, nhưng ông chỉ nhận chức danh đấy chứ không làm công việc tài chính.

Thậm chí có nhiều cuộc họp quan trọng của Thường trực ông cũng vắng mặt, phần vì lý do bất bình với cách làm của vài người được giao nhiều “quyền sinh, quyền sát”, phần khác vì ông phụ trách tài chính nhưng không được báo cáo gì và không biết rõ về tài chính. Điển hình, có lần ông nói thẳng, trả lương ông Miura với những quyền lợi gì, ông đâu có biết và đâu được báo cáo.

Mới đây, ông Phó Chủ tịch VFF bất bình vì tình trạng bóng đá nước nhà nhiều bê bối và lắm sự cố mà nguyên nhân bắt nguồn từ nghi ngờ về việc có một nhóm liên kết với nhau kiểu “lợi ích nhóm”. Bầu Đức chỉ ra Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là “người tốt muốn làm bóng đá tử tế”, nhưng khi ngồi vào “ghế nóng” thì ông gặp khó, bị bệnh và không thể điều hành nên phải giao quyền rồi phụ thuộc.

Ông bầu quyền lực của bóng đá Việt Nam này và cũng đứng chức danh Phó Chủ tịch VFF vừa qua cũng từ chối cuộc gặp gỡ với cấp phó của ông Dũng vì thấy không cần thiết. Đồng thời ông tuyên bố “hứa sẽ nói hết sự thật” làm trì trệ bóng đá nước nhà và làm người hâm mộ mất niềm tin bởi “nhóm lợi ích” làm hại bóng đá Việt Nam. Và lần này không phải là nói với truyền thông, với người hâm mộ mà là nói với những người có trách nhiệm ở cấp cao như Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cùng cấp cao hơn ông Thiện.

Đó có thể cũng là cánh cửa cuối cùng mà bầu Đức “gõ” và nếu mọi việc vẫn không thay đổi được, để bóng đá Việt Nam tiếp tục mất niềm tin nữa thì ông bầu này sẽ từ chức xin nghỉ.

Hy vọng lời hứa của bầu Đức sẽ làm thay đổi được những gì ông mong muốn, chứ không phải là người không chịu hòa tan rồi bước ra ngoài cuộc chơi.

NGUYỄN NGUYÊN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/bau-duc-hua-644364.bld