Bật nắp quan tài cổ, choáng váng thi thể mặc 354 lớp y phục

Một ngôi mộ đặc biệt kỳ lạ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã khiến các chuyên gia khảo cổ phải vất vả để xử lý khi thi thể được khoác lên mình 354 lớp phục.

Một ngày nắng nóng vào tháng 5/1974, một giáo viên đến từ trường trung học Phúc Kiến đến bảo tàng tỉnh với tin tức về một ngôi mộ cổ được phát hiện dưới khu vực sân chơi của trường.

Sau khi nhóm khảo cổ dọn dẹp, họ phát hiện một ngôi mộ đã bị trộm phá hủy, nhưng có một mộ vẫn còn nguyên vẹn.

Tấm văn bia bên trong xác định chủ nhân của ngôi mộ là Hoàng Thăng, vợ cả của Triệu Dư Tuấn, người có xuất thân không phải tầng lớp bình thường và có mối quan hệ với triều đại nhà Tống.

Sau khi mở nắp quan tài, các chuyên gia phát hiện thi thể được khoác lên mình y phục bao gồm 354 lớp từ đủ loại chất liệu và kiểu dáng, đánh dấu một kỹ thuật dệt vải tuyệt vời từ thời nhà Tống.

Các chuyên gia phải mất gấp đôi thời gian bình thường chỉ để cởi bỏ những lớp y phục này và khám nghiệm thi thể của người phụ nữ.

Di vật quý giá này cung cấp thông tin quý báu về đời sống văn hóa và trang phục của phụ nữ thời nhà Tống, là một phần trong nỗ lực hiểu biết về thời kỳ lịch sử quan trọng của Trung Quốc.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia hốt hoảng thấy đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-nap-quan-tai-co-choang-vang-thi-the-mac-354-lop-y-phuc-1973944.html