Bắt đối tượng chém lìa tay chủ quán cà phê

Rạng sáng nay 9/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã bắt giữ hung thủ chém trọng thương ông V.V.H (SN 1989, chủ một quán cà phê cóc trên đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) khi đối tượng đang lẩn trốn tại nơi cư trú xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Được biết, quán cà phê cóc của gia đình ông H gần bến xe Trung tâm Đà Nẵng và bán xuyên đêm. Khoảng 3h30 sáng 29/12/2023, khi ông H đang ngồi ở một góc quán ăn khuya thì có một thanh niên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang che kín mặt lặng lẽ tiến đến phía sau và vung kiếm chém vào người. Khi ông đứng dậy chống đỡ thì bị lưỡi kiếm chém đứt rời 4/5 bàn tay phải, chỉ còn lại một ngón tay út.

Ông H hoảng hốt vùng chạy về hướng bến xe là nơi có nhiều người để tránh bị truy sát. Thấy vậy, hung thủ không đuổi theo mà cầm thanh kiếm đi ra xe máy đang để nổ máy đỗ dưới lòng đường cách quán khoảng 10m rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông H được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với những vết thương nghiêm trọng ở vai và bàn tay phải. Nạn nhân được các bác sĩ nối lại bàn tay nhưng sau đó đã phải tháo bỏ do hoại tử…

Nhận thấy vụ việc hết sức nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, táo tợn và liều lĩnh nên lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu đã tập trung chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương, quyết liệt truy xét. Các đối tượng trong diện đâm thuê chém mướn, đối tượng có tiền án tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và giết người trên địa bàn đều được kiểm tra, xác minh.

Tuy nhiên, do nạn nhân không nhận diện được hung thủ, đồng thời quán cà phê của ông H cũng là nơi lui tới của nhiều thành phần phức tạp và hung thủ không để lại manh mối gì đáng kể sau khi gây án nên việc điều tra, truy xét tốn nhiều thời gian, công sức.

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu bắt giữ đối tượng Bùi Văn Trí.

Ông H khai báo không có mâu thuẫn gì lớn với ai. Chỉ nhớ gần 1 tháng trước đó, có một thanh niên lạ mặt ghé quán và có tham gia đánh bài uống nước với ông H và một vài người khách trong quán. Trong lúc chơi bài, giữa ông H và thanh niên trên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát và ông H đánh đuổi người thành niên lạ mặt ra khỏi quán. Tuy nhiên, ông H cũng không chắc người thanh niên này là hung thủ ra tay tàn độc với mình..

Sau hơn mười ngày miệt mài lần theo từng manh mối nhỏ, Công an quận Liên Chiểu đã lần ra chân tướng đối tượng gây án là Bùi Văn Trí (SN 1995, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Sáng sớm 9/1, các trinh sát đã bắt giữ Trí khi đối tượng đang ngủ ở nhà.

Bàn tay phải của ông H sau khi bị chém.

Tại Cơ quan Công an, Trí khai nhận trước đó là phụ bếp tại một quán nhậu ở quận Liên Chiểu và thỉnh thoảng có ghé quán của ông H. Do bị ông H đuổi đánh khi chơi bài nên Trí tức tối nuôi ý định chém ông H để trả thù. Sau khi gây án, đối tượng vứt thanh kiếm để phi tang và đợi đến khi trời sáng thì trốn về quê.

Khám xét tại phòng trọ của Trí tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Cơ quan điều tra đã thu giữ một hộp và vỏ của thanh kiếm mà Trí đã sử dụng.

Theo kết quả giám định, ông bị chém mất một bàn tay với tỷ lệ thương tích lên đến 49%.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thân Lai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-doi-tuong-chem-lia-tay-chu-quan-ca-phe--i719643/